Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

KINH NGUYỆN

Filled under:

Kinh Nguyện Về Những Thiếu Xót Mỗi Ngày

“Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Thánh Tâm Chúa Giêsu, với tất cả tình yêu, mọi nỗi thống khổ và vinh quang của Ngài.

Thứ nhất là đền bù tất cả tội lỗi con đã phạm trong ngày hôm nay và trong suốt đời con.

Kinh Sáng Danh

Thứ hai là thanh tẩy những gì con đã không làm đẹp lòng Chúa trong ngày hôm nay và trong suốt cuộc đời con.

Kinh Sáng Danh

Thứ ba là bù đắp cho những việc làm tốt lành con phải làm mà con thiếu xót trong ngày hôm nay và trong suốt đời con.

Kinh Sáng Danh.”


Một Sơ dòng Thánh Clare khổ nghèo đã chết và hiện về cho tu viện trưởng, người đang cầu nguyện cho Sơ và đã nói rằng: ‘Con đã lên thẳng thiên đàng nhờ đọc nhưng kinh này mỗi tối, và đã trã hết nợ.’



Ý con hay ý Chúa ?


Đức tin dạy con rằng:
Con liên tục kết hợp với Đức Chúa Cha,
và cuộc sống của con không tuỳ con,
tuỳ sự sắp đặt của con.

Nhưng trong thực tế,
chúng con soạn chương trình
cho cuộc sống của chúng con.
Chúng con quyết định thay cho Chúa,
như anh thanh niên hoang đàng.

Rồi kết quả là:
chúng con buồn chán,
than vãn về cuộc sống mỗi ngày.
Chương trình do bộ óc loài người soạn ra
không làm con thoả mãn.

Chúng con đã từ bỏ chức làm con Chúa,
là phẩm chức siêu nhiên, vì chúng con
không chấp nhận lời Chúa khuyên bảo.
Chúng con mất sự bình an của tâm hồn.

Xin Chúa cho con được trở về với Chúa.
Chúa là động cơ của đời con,
vì ai hiểu được điều gì lợi ích cho con
cho bằng chính Chúa.
Chúa đã vạch một con đường
cho mỗi người chúng con.
Đó là những dự án của tình yêu.

Trong mỗi giây phút,
chúng con xin dâng ý chúng con cho Chúa.
Chúng con muốn là những đứa con sẵn sàng tự nguyện,
chứ không phải
là những kẻ chịu đựng bất đắc dĩ.
Ý Chúa là ý con.

Nguồn: 
 Cầu nguyện Hy vọng Tập 1 - Đức Hông Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận