Slider 1 mini Slider 2 mini

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Ngày Quốc tế bệnh nhân ở Giáo xứ Sơn Lộc

Filled under:

 Để kỷ niệm 100 năm Đức Maria hiện ra ở Lộ Đức (Lourdes), khi xây nhà thờ giáo xứ Sơn Lộc vào tháng 02 năm 1958, cha chánh xứ Phêrô Dư Tác Thiện cũng đã cho xây hang đá (núi đá) ở bên trái nhà thờ và chọn tước hiệu Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng. Từ đó hình ảnh Đức Mẹ Lộ Đức hiện ra với thánh Bernadete được ăn sâu trong lòng người giáo dân nơi xứ đạo này và nhiều khách hành hương.

Hôm nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 02 năm 2022, lúc 17 giờ 30, để kỷ niệm 64 năm Đức Mẹ hiện diện nơi hang đá giáo xứ Sơn Lộc, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thân đã dâng thánh lễ tạ ơn.
Sáu mươi bốn năm, một quãng đường dài nhiều gian nan vất vả, như: chiến tranh (20 năm), khó khăn trong việc làm (20 năm) và giờ đây là dịch bệnh, đã làm cho nhiều người nản chí. Nhưng với quyết tâm và lời cầu nguyện, giáo xứ đã có cuộc sống tạm yên ổn.
 
Mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức cũng là ngày Quốc tế Bệnh nhân, vì thế, tham dự thánh lễ hôm nay có khá nhiều bệnh nhân. Đó là các ông bà lớn tuổi, người tật nguyền do lao động… và nhiều bà con trong xứ.

 "Họ hết rượu rồi" (Ga 2,3), đó là lời khẩn cầu của Đức Mẹ lên Đức Giêsu khi đi dự tiệc cưới tại xứ Cana. Trong bài giảng cha Giuse đã chia sẻ ngụ ý như sau: Thiên Chúa dựng nên con người và mong muốn con người đươc giao hòa với Thiên Chúa, được ấm no, được hạnh phúc, nhưng nhiều khi không ít người lại lãng quên ơn thiêng ấy để chạy theo một cuộc sống buông thả, “muốn ra sao thì ra”.

 Trong dụ ngôn tiệc cưới hôm nay, chú rể đã không nhận ra là rượu đã hết và đã không chuẩn bị trước cho tình huống này. Nếu không có Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến dự tiệc thì không có rượu để thiết đãi khách, mà rượu Chúa ban lại ngon nữa. Vì thế, mỗi người hãy luôn mời gọi Chúa đến cư ngụ trong nhà mình, để mọi việc mình làm nên hoàn thiện như ý Chúa muốn.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn hướng về cha chủ tế để nhận phép lành trọng thể. Rất mong mọi người luôn cảm nhận được sự bảo trợ của Đức Trinh nữ Maria, để nhờ Mẹ mà mọi người luôn lãnh nhận được Đấng ban sự sống muôn đời.

Tôma Đỗ Thế Kỷ - Truyền thông Phú Cường

Posted By Đỗ Lộc Sơn11:03

THÁNH LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 23 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC CHA GIUSE NGUYỄN VĂN THÂN

Filled under:

 Vào ngày 05 tháng 02 năm 1999, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, đã truyền chức cho 5 linh mục, trong đó có cha Giuse Nguyễn Văn Thân - Chánh xứ Sơn Lộc.


Lúc 4 giờ 30 (giờ lễ như mọi ngày) ngày 05/02/2022, tại nhà thờ giáo xứ Sơn lộc, cha Giuse đã dâng lễ tạ ơn kỷ niệm 23 năm hồng ân thánh chức linh mục của mình. “Để tôn vinh Thiên Chúa Cha”, câu tâm niệm của cha Giuse được nhắc đến hôm nay như thêm lòng hăng hái phụng vụ Ngài.

Thánh lễ diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng số người tham dự nhiều hơn, nghi lễ tổ chức trọng thể hơn.

Lời Chúa hôm nay trích đoạn Tin mừng theo thánh Luca (17,11-19). Theo đó, “không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”. Cha Giuse chia sẻ đoạn Tin mừng trên đại ý như sau:  “ Thế thì chín người kia đâu?”, một câu hỏi vừa có tính cách trách yêu, vừa có tính cách nhắc nhở. Thường tình, ta dễ quên mất Thiên Chúa. Có thể ta vẫn tiếp tục phục vụ Ngài bằng môi miệng, bằng thói quen, nhưng lòng ta lại xa Ngài. Lúc đó, ta cũng không khác gì chín người phong hủi được chữa lành mà không biết tạ ơn.

Nếu không thể tham dự thánh lễ hằng ngày vì lý do này nọ, hay vì dịch bệnh, thì ít ra ta hãy quây quần bên gia đình, mà chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho ta bao nhiêu hồng ân. Thiên Chúa yêu thương và lòng thương xót của Ngài vô biên. Chúa không đòi hỏi ta phải tạ ơn Ngài, nhưng là nhắc nhở ta bổn phận làm con phải biết tôn vinh, chúc tụng và tạ ơn Cha ta ở trên trời.

Cuối bài giảng, cha Giuse thể hiện lời cảm tạ Thiên Chúa bằng bài hát do cha mới sáng tác, có tựa đề: “Chúa yêu con”. Cộng đoàn nhất mực vỗ tay hồi lâu như lời cảm tạ sâu xa nồng nàn.

Câu 4 của lời nguyện tín hữu: Xin Chúa ban cho cha xứ Giuse nhân kỷ niệm 23 năm ngày nhận thiên chức linh mục, luôn cất lên hai tiếng xin vâng - dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, hầu cha có thể chuyên tâm thi hành những điều đẹp ý Thiên Chúa”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ có đôi lời chúc mừng cha Giuse. Thánh lễ diễn ra trong 90 phút với thời tiết buổi sáng tinh mơ mát lành. Trước khi ra về mọi người được cha xứ chiêu đãi một ly cà phê nóng, một ổ bánh mì; còn mọi người đãi nhau bằng một nụ cười thân ái.

Toma Đỗ Thế Kỷ.




Posted By Đỗ Lộc Sơn10:59

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2022

Filled under:


Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 23 Năm Thụ Phong Linh Mục Cha Giuse Nguyễn Văn Thân

Vào ngày 05 tháng 02 năm 1999, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, đã truyền chức cho 5 linh mục, trong đó có cha Giuse Nguyễn Văn Thân - Chánh xứ Sơn Lộc.

Lúc 4 giờ 30 (giờ lễ như mọi ngày) ngày 05/02/2022, tại nhà thờ giáo xứ Sơn lộc, cha Giuse đã dâng lễ tạ ơn kỷ niệm 23 năm hồng ân thánh chức linh mục của mình. “Để tôn vinh Thiên Chúa Cha”, câu tâm niệm của cha Giuse được nhắc đến hôm nay như thêm lòng hăng hái phụng vụ Ngài.

Thánh lễ diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng số người tham dự nhiều hơn, nghi lễ tổ chức trọng thể hơn.

Lời Chúa hôm nay trích đoạn Tin mừng theo thánh Luca (17,11-19). Theo đó, “không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?”. Cha Giuse chia sẻ đoạn Tin mừng trên đại ý như sau:  “ Thế thì chín người kia đâu?”, một câu hỏi vừa có tính cách trách yêu, vừa có tính cách nhắc nhở. Thường tình, ta dễ quên mất Thiên Chúa. Có thể ta vẫn tiếp tục phục vụ Ngài bằng môi miệng, bằng thói quen, nhưng lòng ta lại xa Ngài. Lúc đó, ta cũng không khác gì chín người phong hủi được chữa lành mà không biết tạ ơn.

Nếu không thể tham dự thánh lễ hằng ngày vì lý do này nọ, hay vì dịch bệnh, thì ít ra ta hãy quây quần bên gia đình, mà chúc tụng và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho ta bao nhiêu hồng ân. Thiên Chúa yêu thương và lòng thương xót của Ngài vô biên. Chúa không đòi hỏi ta phải tạ ơn Ngài, nhưng là nhắc nhở ta bổn phận làm con phải biết tôn vinh, chúc tụng và tạ ơn Cha ta ở trên trời.

Cuối bài giảng, cha Giuse thể hiện lời cảm tạ Thiên Chúa bằng bài hát do cha mới sáng tác, có tựa đề: “Chúa yêu con”. Cộng đoàn nhất mực vỗ tay hồi lâu như lời cảm tạ sâu xa nồng nàn.

Câu 4 của lời nguyện tín hữu: Xin Chúa ban cho cha xứ Giuse nhân kỷ niệm 23 năm ngày nhận thiên chức linh mục, luôn cất lên hai tiếng xin vâng - dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, hầu cha có thể chuyên tâm thi hành những điều đẹp ý Thiên Chúa”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, vị đại diện giáo xứ có đôi lời chúc mừng cha Giuse. Thánh lễ diễn ra trong 90 phút với thời tiết buổi sáng tinh mơ mát lành. Trước khi ra về mọi người được cha xứ chiêu đãi một ly cà phê nóng, một ổ bánh mì; còn mọi người đãi nhau bằng một nụ cười thân ái.

Toma Đỗ Thế Kỷ.



 

Posted By Đỗ Lộc Sơn11:06

Thứ Tư, 15 tháng 9, 2021

Kinh Kính Thánh Gía

Filled under:


 Kinh Kính Thánh Gía

Lạy Dấu Thánh Gía, con kính Thánh Gía cho được bằng yên.
Cây Thánh Gía ở giữa rừng vàng! Cây Thánh Gía là gươm là giáo.
Cây Thánh Gía ở khắp gần xa đánh qủy trừ ma, khiêm nhường mỹ tục. Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển.
Cây Thánh Gía là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng cho chúng con được vào.
Lạy Cây Thánh Gía! Lạy Cành Cây Thánh Gía! Lạy Lá Cây Thánh Gía! Lạy Hoa Cây Thánh Gía! Lạy Qủa Cây Thánh Gía!
Từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Gía.
Lạy Chúa con, nằm trên Cây Thánh Gía chịu chết vì chúng con.
Amen.

Posted By Đỗ Lộc Sơn11:46

Phép lành Tòa Thánh kỷ niệm 50 năm Thành Lập Giáo xứ Sơn Lộc.

Filled under:


 Phép lành Tòa Thánh kỷ niệm 50 năm Thành Lập Giáo xứ Sơn Lộc.

Phép lành đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolo ll, chúc lành năm 2004 và nay đã được 17 năm.
Nhìn lại chặng đường 50 năm:
Hiệp định hòa bình được ký ngày 20/7/1954, cho phép người dân được định cư bất cứ nơi nào mình muốn. Sau khi rời đất bắc ngày 15/8/1954, 3 ngày lênh đênh trên biển, tạm cư tại vùng đất cao su (Nay thuộc Bắc Đoàn) Ngày 15/9/1954. Hơn 4000 người (Lương- giáo) thuộc 20 giáo họ của Giáo phận Hưng Hóa đã được đưa về "Trại Định cư Tân Phú Trung" để lập nghiệp. Họ được cấp đất, cứ 600m2 cho 10 người, như vậy, trong 600m2 ấy có thể có 2 gia đình.
Sau khi ổn định chỗ ở, công việc đầu tiên là làm nhà thờ. Nhà thờ được làm ở vị trí trung tâm. Việc đắp nền nhà thờ là việc nặng nhọc nhưng vô cùng thánh thiêng, hàng ngày có khoảng 200 người, họ mang theo cuốc sẻng, quang gánh, để gánh đất đào từ 2 cái ao, môi cái 100m2, và đào sâu 2 mét để lấy đất đắp nền. Hai cái ao nước dùng để ngâm cây tre (Tre ngâm nước sẽ không bị mối mọt cắn phá), tre này được làm cột kèo, và nhà thờ lợp lá và trát vách đất. Một năm sau, mái lá được thay bằng tôn.
Năm 1958. Nhà thờ được mở rộng thêm, tường xây bằng gạch, cột gỗ vuông, mái lợp tôn Xi măng vô cùng vững chắc. Bàn thờ và Cung thánh được trang trọng làm bằng những vật liệu quí,
Năm 1983 nghĩa là 25 năm sau, Ngôi nhà thờ vững chắc năm nào, nay cũng hao mòn theo thời gian. Được phép, nhà thờ được tu sửa bằng những trụ cột bê-tông cốt thép. Mặt tiền nhà thờ được đúc ba mái nhọn như một tam tòa uy nghi.
tất cả những gì ghi chép trên đây chỉ là tóm tắt công việc xây dựng vật chất cho ngôi nhà thờ, quan trọng hơn là việc đức tin của mỗi bổn đạo trong giáo xứ được nâng cao.
Chiến tranh đã ảnh hưởng rất lớn với đời sống vật chất, nhiều người bỏ xứ ra đi, những người còn lại cương quyết giữ vững đức tin, vì thế Giáo xứ có được như ngày hôm nay là nhờ Ơn Chúa.
Kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh cha Gioan-Phaolo ll đã chúc lành cho giáo xứ. Xin Thiên Chúa thương xót chúng con, ban cho chúng con vững vàng trong đức tin, khỏe mạnh trong thân xác, bình an trong tâm hồn. Amen.

Posted By Đỗ Lộc Sơn11:38

Thứ Hai, 26 tháng 7, 2021

Thông báo.

Filled under:


 

Posted By Đỗ Lộc Sơn04:02

Lời nguyện

Filled under:

 


Posted By Đỗ Lộc Sơn04:00