Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2017

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI TẠI GIÁO XỨ SƠN LỘC

Filled under:

Tại nhà thờ Giáo xứ Sơn Lộc:
Thánh lễ được tổ chức lúc 17 giờ ngày thứ Bảy 30/9/2017, hôm nay cũng là ngày mừng bổn mạng của Giáo khu Mân Côi, một giáo khu có số đông giáo dân và cư ngụ rải rác, xa nhà thờ nhất, vì thế cha xứ đồng ý tổ chức thánh lễ sớm.
Sau hồi chuông báo, mọi người xếp thành hai hàng dài để rước thánh tượng Đức Mẹ từ núi đá vào nhà thờ. Đi đầu là hương lửa cùng Thánh giá nến cao; kế đến là các em thiếu nhi, các bạn trẻ, quý ông bà, các hội đoàn, ca đoàn; đi sau cùng là thánh tượng Đức Mẹ và cha chủ sự.
Việc rước Đức Mẹ là một việc hết sức cần thiết: vừa bày tỏ lòng yêu mến Mẹ, mọi người trông lên Mẹ  noi gương bắt chước Mẹ, vừa có một dấu ấn về  một người Mẹ đã chịu nhiều đau khổ cùng với người Con, để mang lại ơn bình an và ơn cứu chuộc cho muôn người.
Nhìn đoàn người nối bước, người già người trẻ, quý ông quý anh, quý bà quý cô, họ đến đây không phải vì khoe khoang hay đi cho vui, nhưng vì niềm tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, vào sự yêu thương của Mẹ Maria qua kinh Mân Côi. Bởi thế, những lằn chớp, những tiếng sấm vang rền của bầu trời chuyển mưa đã không làm cho họ nao lòng.
 Người đi đầu đã vào đến nhà thờ, người đi sau mãi còn ở ngoài kia. Có những ông bà tay cầm tràng chuỗi Mân Côi lâm râm đọc kinh, những bạn trẻ cùng với ca đoàn hát vang những lời ngợi khen Mẹ, tất cả tạo nên một bài ca dâng kính thành tâm nhất.
Trong bài giảng lễ, cha xứ Simon đã nói lên sự huyền nhiệm của kinh Mân Côi. Không phải vì ngày xưa nhờ kinh Mân Côi đã cứu cho con thuyền Giáo Hội được sóng yên gió lặng, nhưng là thời nay những cánh thuyền thật đã được cứu thoát cả một đoàn người một cách huyền nhiệm bởi kinh Mân Côi. Cha khuyên nhủ cộng đoàn hãy vững tin vào Thiên Chúa, noi gương Đức Mẹ, chuyên chăm cầu nguyện, chắc rằng Mẹ sẽ chuyển lời cầu xin của chúng ta cho Thiên Chúa và Ngài sẽ nhậm lời cầu xin ấy.














































Posted By Đỗ Lộc Sơn19:29

Các thiên thần được sai đến đồng hành với chúng ta trong cuộc đời

Filled under:

Chúng ta và các thiên thần có cùng ơn gọi. Đó là cùng nhau cộng tác vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta, lễ kính ba Tổng lãnh thiên thần: Micae, Raphael, và Gabriel.
Phụng sự Thiên Chúa và giúp đỡ con người
Các thiên thần luôn ở trước mặt Chúa, để phụng sự và ca khen Chúa. Các ngài luôn ngắm nhìn vinh quang Thiên Chúa. Các ngài là những bậc chiêm niệm vĩ đại. Các ngài ngắm nhìn Thiên Chúa. Các ngài sống trong phục vụ và chiêm niệm. Và Chúa cũng sai các ngài ra đi, để đồng hành với chúng ta trên mỏi nẻo đường đời.
Ba Tổng lãnh thiên thần: Micae, Gabriel, và Raphael có vai trò đặc biệt trong công trình Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Tổng lãnh thiên thần Micae đã chiến thắng trong cuộc chiến với ma quỷ, đã chiến thắng con mãng xà, chiến thắng con rắn xưa. Ngài chiến thắng những tên cám dỗ trong cuộc sống. Có tên cám dỗ ví như con rắn xưa: một mặt nó cám dỗ bà Evà, mặt khác nó tố cáo và buộc tội.
Chiến đấu – truyền tin – dẫn lối
Con rắn nói với bà Evà: Hãy ăn trái cây ấy, điều đó tốt mà, bà sẽ biết rất nhiều điều… Con rắn đã bắt đầu như thế. Nó dụ dỗ, quyến rũ chúng ta. Và khi chúng ta rơi vào cạm bẫy của nó, nó sẽ đi tố cáo và buộc tội chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Nó sẽ nói về bạn trước mặt Chúa rằng: Đây là một kẻ tội lỗi, và kẻ ấy thuộc về tôi. Như thế, ma quỷ muốn dành quyền sở hữu trên bạn. Nó muốn cám dỗ bạn, muốn làm chủ bạn, muốn tước đoạt bạn, muốn tố cáo bạn. Trong hoàn cảnh ấy, thiên thần Micae bước vào cuộc chiến. Ngài giúp chúng ta chiến thắng tên cám dỗ. Ngài giúp chúng ta đi từ cuộc sống này lên thiên đàng. Ngài giúp chúng ta thoát khỏi cơn cám dỗ.
Như thế, Tổng lãnh thiên thần Micae có vai trò bảo vệ Giáo hội và bảo vệ từng người chúng ta. Còn với Tổng lãnh thiên thần Gabriel, ngài là vị đưa tin tốt lành. Ngài truyền tin cho Trinh nữ Maria, truyền tin cho ông Dacaria, truyền tin cho thánh Giuse. Sứ thần Gabriel đưa tin về ơn cứu độ mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho con người. Thậm chí, sứ thần Gapriel luôn đồng hành và ở bên chúng ta trên từng bước đường đời. Ngài nhắc chúng ta, mỗi khi chúng ta quên Tin Mừng của Chúa Giêsu. Ngài nhắc chúng ta nhớ rằng: Chúa Giêsu đã đến ở cùng chúng ta để cứu độ chúng ta.
Vị thứ ba là sứ thần Raphael. Ngài cùng nhịp bước với chúng ta, giúp chúng ta trong hành trình cuộc sống, để nâng đỡ chúng ta. Chúng ta cần bàn hỏi với ngài, cần nhờ ngài trợ giúp, để chúng ta không bị quyến rũ mà đi sai đường lạc lối.
Cầu nguyện với các thiên thần
Như thế, ba thiên thần ấy là bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc sống này. Hãy cầu nguyện với các vị bằng những lời nguyện đơn sơ. Lạy các tổng lãnh thiên thần, xin các ngài luôn đi cùng con và nâng đỡ con.
Lạy sứ thần Micae, xin hãy giúp con trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Để con biết nhận ra những vấn đề trong cuộc chiến thường ngày. Để con biết phân biệt đâu là vấn đề chính. Để con biết nhận ra dấu chỉ của ơn cứu độ. Để cùng với sự trợ giúp của ngài, con có thể chiến thắng. Lạy sứ thần Gabriel, xin mang đến cho chúng con tin vui, Tin Mừng của ơn cứu độ, rằng Chúa Giêsu ở cùng chúng con, rằng Chúa Giêsu cứu độ chúng con và ban cho chúng con niềm hy vọng. Lạy sứ thần Raphael, xin cầm tay dẫn lối con đi, xin giúp con trên từng bước đường đời, để con không lầm đường lạc lối, xin giữ gìn con.

Posted By Đỗ Lộc Sơn06:16

4 nhà thờ tọa lạc trên những địa điểm khác thường nhất

Filled under:

Cheo leo trên vách đá, nằm trong một hang động dưới lòng đất, trên mặt hồ có thể là một địa điểm lý tưởng để thờ phượng.

Với nhiều người, đi nhà thờ chỉ là vấn đề bước qua vài dãy nhà, bước lên xe buýt hoặc lái xe một quãng ngắn để đến nhà thờ đơn sơ của xứ, đến một vương cung thánh đường nguy nga hay một nhà thờ chính tòa diễm lệ. Nhưng một số nhà thờ đòi hỏi sự cố gắng của bất kỳ ai muốn đến viếng thăm. Dưới đây là bốn nhà thờ đó, được xây dựng trên những địa điểm khó tin nhất.

1. Thánh đường Las Lajas (Nariño, Colombia)

Game of Light | CC BY-SA 3.0
Nhà thờ này, được xây dựng trong tiền bán thế kỷ XX theo phong cách tân Gô-tíc, ngày nay đứng sừng sững tại nơi trước đây chỉ là một nhà nguyện nhỏ thuộc thế kỷ XVIII. Theo truyền thống, thánh đường được xây dựng ngay tại vị trí một cô gái bị câm điếc lấy lại được giọng nói nhờ phép lạ được ban ơn qua sự can thiệp của Đức Bà Mân Côi — trong thung lũng sông Guáitara, cách biên giới Ecuador 10 cây số.

2. Nhà thờ Công giáo Chong Kneas  (Chong Kneas, Campuchia)

J Soloman | CC BY 2.0
Nếu bạn muốn tham dự Thánh Lễ trong chuyến du lịch đến Biển Hồ ở Campuchia, một hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, bạn đừng lo: ngôi làng nổi trên hồ có nhà thờ Công giáo riêng của họ.

3. Tu viện Thánh María de Montserrat (Barcelona, Tây Ban nha)

Richard Schneider | CC BY-SA 3.0
Trong những năm dưới thời của nhà độc tài Franco, tu viện nằm cheo leo trên đỉnh núi đá này là nơi trú ẩn cho những học giả, các nhà chính trị, nghệ sĩ và sinh viên bị bắt bớ. Trong tu viện này, một trong những máy in cổ nhất trên thế giới vẫn còn in sách. Trong thánh đường của Tu viện, người ta được chiêm ngắm những bức tranh của Dalí, Picasso và El Greco. Để lên được thánh điện này, bạn phải đi xe cáp treo, xe lửa hoặc theo một con đường ngoằn ngoèo uốn theo những ngọn núi: Tu viện nằm trên đỉnh cao nhất của toàn bộ khối núi đá Montserrat.

4. Nhà thờ Chính tòa Muối Zipaquirá (Zipaquirá, Colombia)

Jimmy Baikovicius | CC BY-SA 2.0
Một ngôi nhà thờ nằm sâu 200 mét dưới lòng đất, được đục vào trong các đường hầm của một quặng mỏ muối? Chỉ duy nhất trong Zipaquirá, thuộc khu vực Cundinamarca, ở Colombia. Vì ngôi nhà thờ không có giám mục được bổ nhiệm ở đây — vì thế bí danh “nhà thờ chính tòa” để nói đến một lịch sử kinh hoàng, chứ không phải vai trò như một giáo phận — nó là một nhà thờ đúng nghĩa, có đủ chỗ cho 3.000 tín hữu tham dự Thánh Lễ các ngày Chúa nhật. Nó được xem là một trong những tài sản quý giá của ngành kiến trúc hiện đại của Columbia.
[Nguồn: aleteia]

Posted By Đỗ Lộc Sơn06:07