Thứ Ba, 19 tháng 11, 2019

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 19-11-2019

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 19-11-2019
"Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất" (Lc 19, 1-10(.
Giờ học giáo lý về Bí tích giải tội. Giáo lý viên hỏi học sinh:
- Muốn được tha tội, em phải làm gì?
- Thưa, em phải có tội.
Sống trên dương gian này không ai là người hoàn hảo, nghĩa là không có tội. Người có tội nhiều, kẻ có tội ít. Kẻ phạm tội nặng, người phạm tội nhẹ. Có người lý luận: Tôi mà có tội, công an đã bắt tôi rồi. Người khác trả lời: Tội mà bị công an bắt thì hết đường rồi. Phạm tội mà không biết, thì chẳng khác gì anh mù không nhìn thấy ánh sáng.
Ông Gia kêu trong tin mừng hôm nay: Ông biết ông có nhiều tôi, nhưng ông không biết làm sao thoát ra được, vì nó đã ăn sâu vào tâm trí ông, con người ông. Nghe danh Đức Giêsu từ lâu và quả quyết chỉ có Ngài mới làm cho ông dứt khoát với tội lỗi. Vì thế vừ nghe tin Đức Giêsu sắp đi ngang qua chỗ ông thường ngồi, Ông hồi hộp chờ đợi, càng chờ đợi, lòng trí ông càng quyết từ bỏ con đường mà ông đã theo bấy lâu nay.
Ông lo lắng: Làm sao có thể gặp được Ngài, vì ông là người thấp bé?. À!, Ông trèo lên một cây sung, với hy vọng thật mong manh. Nhưng không, Đức Giêsu đã nhìn thấy ông; Ngài không nhìn thấy ông bởi ông trèo lên cây cao, mà Ngài nhìn thấy tâm hồn ông đang thao thức sám hối. Quả thật, ông đã được sám hối và được tha tội nữa.
Chúng con đang sống trong tội, chúng con ngại đến với lòng thương xót của Chúa qua Bí Tích giải tội chỉ vì chúng con chưa đủ đức tin, chưa đủ vượt thắng được cám dỗ của mọi phù phiếm xa hoa, danh lợi tiền của. Qua gương sáng của ông Da Kêu, chúng con quyết dứt khoát với tội lỗi cùng những thứ thuộc về nó.
Lạy Chúa. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa mỗi ngày và mở lòng tiếp rước Chúa qua bí tích Thánh Thể, để chúng con được đổi mới, từ bỏ những việc làm bất chính tội lỗi, mà trở nên xứng đáng với ơn cứu độ Chúa ban. Amen.

Thánh Mechtild ở Hackeborn(1241-1298)


Thánh Mechtild là một trong ba nữ tu có những thần bí lạ lùng khi họ cùng tu trong một nhà dòng Biển Đức ở Saxony vào cuối thế kỷ thứ mười ba. Bà được gởi đến tu viện Helfta lúc bảy tuổi. Trong dòng có Thánh Mechtild ở Magdeburg lớn tuổi hơn và Thánh Gertrude nhỏ tuổi hơn Bà cùng tu ở đó. Trong ba vị này không một ai đã nắm giữ những chức vụ quan trọng trong nhà dòng. Sự thánh thiện và những thị kiến thần bí của ba chị đã vượt ra ngoài bốn bức tường của nhà dòng và vang vọng trong dân chúng. Mechtild và Gertrude có tình bạn rất thân thiết. Gertrude được gởi vào nhà dòng lúc năm tuổi và Mechtild lớn hơn Gertrude 15 tuổi nên được giao trách nhiệm chăm sóc hướng dẫn Gertrude. Hai vị nữ tu này vì gần gũi và thân thiết nên cùng có những kỳ bí và cùng phát triển tinh thần đạo đức gần giống nhau, họ sùng bái đặc biệt nhân tính của Chúa Giêsu và nhất là việc tôn thờ Thánh Thể. Thị kiến thần bí đầu tiên của thánh Mechtild là khi Bà rước Mình Thánh Chúa. Chúa Giêsu đã hiện ra cùng Bà, nắm lấy tay Bà và để lại dấu ấn nơi tim của Bà. Chúa còn trao cho Bà quả tim của Chúa dưới hình thức một chén thánh và nói “Đây là tim của Cha và con hãy luôn ca ngợi Cha, hãy trao cho các thánh cùng uống nguồn sống từ tim Cha và họ sẽ say đắm và tràn đầy hạnh phúc.” Mechtild tôn thờ đặc biệt nhân tính của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì chính bản tính người nơi Chúa Kitô là “CỬA” cho nhân loại đi đến cùng Thiên Chúa. Trong một thị kiến khác Bà nhìn thấy trong những tạo vật nhỏ bé nhất cũng tỏa ra hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ bản tính người của Chúa Kitô, bởi vì những vật chất nhỏ bé này đã kết hợp trong bản tính người của Chúa. Vì những thị kiến thần bí của Thánh Mechtild nên mọi người xem Bà như một tiên tri, một nhà giáo dục và một vị linh hướng. Bà được xem như một người mẹ hiền đức của những người khốn khổ vì Bà liên tục cầu nguyện cho họ, dạy dỗ tận tình và an ủi bằng lời khuyên dỗ dịu dàng. Những giáo huấn và những thị kiến của thánh Mechtild được thánh Gertrude ghi lại cẩn thận trong sách nhan dề: “Sách Ân Sủng đặc biệt”. Gertrude là người con tinh thần và cũng là người