Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Thư Tình của Chúa Cứu Thế

Filled under:

Hãy tôn kính Những Giọt Máu mà Chúa Giêsu đã đổ ra trên đường lên Can-vê.
Bản sao một lá thư viết những Lời Nói này đã được tìm thấy ở Thánh Mộ của Đức Giêsu Kitô tại Giêrusalem, đã được Đức Giáo hoàng, các Hoàng đế và các Nữ hoàng có niềm tin Kitô giáo lưu giữ trong chiếc hộp bằng bạc.
Thánh Elizabeth, Nữ hoàng nước Hungary, với Thánh Matilda và Thánh Bridget, muốn biết Cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu Kitô, nên đã có những lời cầu nguyện tha thiết và đặc biệt, và rồi Đức Giêsu Kitô đã hiện ra nói với các thánh như sau:
Ta đã từ trời xuống thế gian để hoán cải các con. Ngày xưa, người ta có lòng sùng mộ và họ bội thu; ngược lại, ngày nay họ thiếu thốn.
Nếu các con muốn có những mùa bội thu, các con không được làm việc vào ngày Chúa Nhật, vì ngày Chúa Nhật các con phải tới Nhà thờ và cầu xin Thiên Chúa tha tội. Ngài đã ban cho các con sáu ngày để làm việc, một ngày để nghỉ ngơi mà cầu nguyện, xin ơn trợ giúp cho người nghèo và Giáo hội.

Những người trái giáo luật của Ta và bỏ qua Thánh Thư này sẽ bị Ta chối bỏ.
Trái lại, những người đem theo Thư này bên mình sẽ thoát chết đuối và thoát bất đắc kỳ tử. Họ sẽ thoát các bệnh dịch truyền nhiễm và sấm sét; họ sẽ không chết khi chưa xưng tội, họ sẽ thoát khỏi kẻ thù, thoát khỏi tay ác quyền, thoát khỏi những kẻ vu khống và những kẻ làm chứng dối.
Nhờ tuân giữ những Lời Nói này, các phụ nữ đau đớn khi sinh con sẽ vượt qua nỗi khó khăn; trong những căn nhà có những Lời Nói này thì sự dữ sẽ không xảy ra: 40 ngày trước khi chết, Đức Mẹ sẽ hiện ra với người tuân giữ mệnh lệnh này. Thánh Grêgôriô nói như vậy.
Trong 3 năm, đối với những tín hữu hằng ngày đọc các kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh, để tôn kính Máu Thánh Chúa Giêsu, tôi sẽ ban 5 đặc ân sau đây:
    1. Được ơn toàn xá và tha các tội lỗi.
    2. Sẽ thoát khỏi Luyện hình.
    3. Nếu chết trước khi hoàn tất mệnh lệnh trong 3 năm, cũng được coi như đã hoàn tất 3 năm.
    4. Khi chết, họ được coi như đã đổ máu vì Đức Tin.
    5. Ta sẽ từ trời xuống để lấy linh hồn của các con và các thân nhân, cho tới thế hệ thứ tư.
Các con hay biết rằng có 150 binh sĩ có vũ khí, và có 23 người trói và lôi kéo Ta đi. Các đao phủ truy tố là 83 người; trên đầu Ta có 150 vết thương; bụng Ta có 108 vết thương; vai Ta có 80 vết thương. Ta bị trói bằng dây thừng và bị túm tóc lôi đi 24 lần; bị khạc nhổ vào mặt 180 lần; Ta bị đánh đòn 6.666 lần; bị đập lên đầu 110 lần. Ta bị xô đẩy thô bạo và bị túm tóc kéo lên lúc 12 giờ; bị gai nhọn đâm thâu và bị giật râu 23 lần; bị 20 vết thương trên đầu; mão gai với 72 vòng; bị 110 gai nhọn đâm vào đầu; bị 3 gai nhọn đâm thấu xương trán. Sau đó Ta bị chế nhạo là vua; thân thể Ta bị 1.000 vết thương. Có 608 tên lính dẫn Ta lên đồi Can-vê; có 3 người canh giữ Ta, và Ta bị nguyền rủa 1.008 lần. Ta mất 28.430 giọt máu.
Benedetta DA S.S. Giáo hoàng Leo XIII tại Rôma, 5 tháng Tư năm 1890.
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Fatima.org)