Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Hắc Xà Thánh

Filled under:

Chuyện Lạ Bốn Phương

Hắc Bạch Xà Thánh
Giáo Dân và rắn cùng nhau tôn kính Mẹ Thiên Chúa?
snakes1
snakes4 
Tại một đan viện Chính Thống Giáo tọa trên đảo quốc ở Kefalonia của Hy lạp, kể từ năm 1705 đến nay, cứ đến ngày lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa, thì có hàng trăm chú rắn khoang đen trắng bò đến Thánh Ảnh Mẹ Thiên Chúa, mà giáo dân trìu mến gọi là "Hắc Bạch Xà Thánh".  Các cháu hắc bạch xà này bắt đầu xuất hiện hằng năm từ các ngày 5 đến ngày 15 Tháng 8, là những ngày Lễ Trọng Thể Giáo Hội Chính Thống Giáo Đông Phương mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa.  Kỳ lạ hơn nữa là trên đầu mấy cháu hắc bạch xà này đều có in dấu thánh giá nho nhỏ màu đen.
Có những diễn giải khác nhau về lý do tại sao hắc bạch xà xuất hiện tại đan viện này, và một trong những diễn giải ấy cho biết câu truyện kể như sau:

... Một hôm bỗng có tàu hải tặc xuất hiện định tấn công đan viện, và một trong số các nữ đan tu đã đến trước Thánh Ảnh Mẹ Thiên Chúa cầu xin Mẹ cứu đan viện thoát khỏi bọn hải tặc.

Mẹ Thiên Chúa đã đáp ứng lời khấn xin liền làm một phép lạ bằng cách gởi các cháu hắc bạch xà tới cứu các nữ đan tu.

Bọn hải tặc đang lúc hớn hở tưởng nuốt được đan viện, đâu ngờ gặp phải rắn tự nhiên xuất hiện khắp nơi quanh tu viện quay đầu tấn công bọn chúng, chúng kinh hãi bỏ chạy thục mạng. Thế là các nữ tu được cứu thoát.

Kể từ đó trở đi, cứ hằng năm ngày 5 đến 15 tháng 8, là các ngày lễ trọng thể  Kính  Mẹ Thiên Chúa, các cháu hắc bạch xà này không biết từ đâu xuất hiện tìm cách trườn vào phục ở Thánh Ảnh Mẹ Thiên Chúa, rồi sau ngày 15 Tháng 8 kết thúc Lễ Kính Mẹ Thiên Chúa thì âm thầm biến mất không ai biết. 
Sóng Biển tóm lược  bản tin
15/8/2017
Đọc các bản tin và coi video clips ở đây: