Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Phút tĩnh tâm: thưa lời “xin vâng”

Filled under:


Trước khi bắt đầu tĩnh tâm, bạn hãy ngừng lại trong giây lát và gạt qua một bên mọi nỗi bận tâm lo lắng. Bạn hãy hít thở thật sâu và ý thức rằng Thiên Chúa đang ở với bạn.
Lời Chúa (Lc 1,46-47)
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”
Suy niệm
Được ngập tràn trong ân sủng của Thần Khí, Đức Maria cất lên bài ca ngợi khen khi Mẹ thăm viếng bà Ê-li-sa-bét. Cả hai người phụ nữ đều nghiệm ra những kỳ công của Thiên Chúa. Khi đang mang thai Gio-an Tẩy Giả, bà Ê-li-sa-bét khen ngợi lòng yêu mến mà Đức Maria dành cho Thiên Chúa. Bà gọi Mẹ là người có phúc. Đức Maria cũng ngợi khen tình yêu mà Thiên Chúa luôn dành cho những ai biết kính sợ Ngài. Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội, cho chúng ta thấy thế nào là tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa. Mẹ là người đầu tiên đón nhận Đức Giê-su vào trong cuộc đời của mình và là mẫu gương cho mỗi người chúng ta.
Câu hỏi phản tỉnh
Điều gì khiến trái tim tôi vang lời ca ngợi Thiên Chúa, hay khiến tôi cầu Ngài đoái thương trợ giúp?
Làm thế nào để tôi có thể hình thành thói quen biết ơn cũng như ngợi khen Thiên Chúa?
Lời nguyện
(Hãy thưa chuyện với Thiên Chúa bằng chính lời của Đức Maria hay lời nguyện của bạn)
Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Quang Khanh

*******************************************************************************************

Chân phước Anrê Phú Yên – Tử đạo

Anrê mặc dầu ít tuổi nhất trong Hội, nhưng ngài tỏ ra là một thanh niên đạo hạnh thông minh và hiếu học, nhiệt thành với hoạt động tông đồ, nên được cha Đắc Lộ gọi là vị thánh nhỏ. Năm 1643, tại Hội An, ngài cùng với 9 anh em khác tuyên khấn trọn đời sống độc thân và hiến thân cho hoạt động tông đồ. Sau đó, ngài cùng tham gia hoạt động truyền giáo với anh em. 
Ngày 25 tháng 07 năm 1644, ngài bị lính của Ông Nghè Bộ, một viên quan ở Quảng Nam, bắt tại Hội An và tống giam ở Dinh Trấn, nay là Điện Bàn. Hôm sau, ngày 26, ngài bị kết án tử hình và bị xử tử trước mặt cha Đắc Lộ. Lời trối của ngài được cha Đắc Lộ ghi lại nguyên văn là “Hãy giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời.”Chân phước Anrê Phú Yên sinh năm 1625 tại Phú Yên. Ngài được cha Đắc Lộ, một trong những thừa sai đầu tiền của Dòng Tên tại Việt Nam, rửa tội tại Dinh Trấn năm 1641. Năm sau, ngài theo cha Đắc Lộ ra trụ sở của Dòng Tên tại Hội An, gia nhập Hội Thầy Giảng. Vì tuổi còn trẻ, cần phải được đào tạo, Anrê được gửi gắm cho cho vị quan thuộc nhóm thầy giảng tên là Inhaxiô, một vị thừa sai tin cậy và là trụ cột của cộng đồng Công giáo còn non trẻ.
Là vị tử đạo tiên khởi của Việt Nam, ngài cũng là bông hoa đầumùa của Dòng Tên Việt Nam dâng lên Thiên Chúa. Ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô  II tuyên phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000.