Thứ Ba, 19 tháng 12, 2017

Thánh Giuse làm Cha nuôi của Con Thiên Chúa trong âm thầm

Filled under:

Thánh Giuse làm Cha nuôi của Con Thiên Chúa trong âm thầm.
Vatican (Vat. 18-12-2017) - Thánh Giuse đã thực thi vai trò làm cha nuôi của Con Một Thiên Chúa. Thánh nhân nuôi dạy trẻ Giêsu trưởng thành về mọi phương diện. Giữa những thử thách, giữa những đau khổ, giữa bóng tối, chúng ta học được nơi thánh Giuse cách vững bước trong đêm đen, cách lắng nghe Lời Thiên Chúa, cách tiến bước trong thinh lặng. Ðức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng thứ Hai 18 tháng 12 năm 2017 tại nhà nguyện Marta.
Thánh Giuse tin tưởng và vâng phục
Khi Ðức Maria từ nhà chị Elisabet trở về, thì dấu hiệu làm mẹ của người phụ nữ ngày càng hiện rõ. Giờ đây, thánh Giuse phải đối diện với những nghi ngờ, phải đối diện với đau khổ, với nỗi khổ tâm rất lớn. Thánh Giuse khi ấy không thể hiểu được rằng, Ðức Maria là nữ tì của Thiên Chúa, chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Thánh nhân quyết định bỏ Ðức Maria trong âm thầm. Thánh nhân quyết định không tố giác công khai. Trong bối cảnh ấy, sứ thần Thiên Chúa can thiệp, hiện đến trong giấc mơ, và giải thích cho Giuse hiểu được rằng, em bé Giêsu được thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Khi ấy, thánh Giuse tin tưởng và vâng phục.
Trong khi thánh Giuse đang vật lộn với cuộc chiến đấu nội tâm, tiếng nói của Thiên Chúa vang lên: "Hãy thức dậy, hãy trỗi dậy!" Nhiều lần trong Kinh Thánh, khi bắt đầu một sứ mạng mới, tiếng ấy tiếp tục vang lên: Hãy trỗi dậy! Hôm nay cũng thế, sứ thần nói với thánh Giuse: Hãy trỗi dậy, đón Maria về nhà mình! Làm như thế là đón lấy trách nhiệm, là làm chủ tình thế. Thánh Giuse không đến với những người bạn để được an ủi. Ngài cũng không đến với nhà tâm lý để giải thích giấc mơ# Không. Ngài tin, và ngài tiến bước. Ngài dang tay đón nhận hoàn cảnh ấy. Nhưng mà ngài phải làm gì trong tình huống ấy? Tình huống ấy là thế nào? Ngài phải làm gì để thực thi trách nhiệm? Có hai điều: đó là vừa thực thi trách nhiệm làm cha vừa nhận lấy mầu nhiệm.
Thực thi trách nhiệm làm cha
Thánh Giuse nhận lấy Hài Nhi Giêsu và thực thi trách nhiệm làm cha nuôi. Ðiều này được ghi rõ trong gia phả của Chúa Giêsu. Ðó là: Chúa Giêsu là con bác thợ mộc Giuse.
Thánh nhân thực thi trách nhiệm làm cha với một người con không phải con của mình, nhưng là Con của Thiên Chúa Cha. Thánh nhân thực thi bổn phận làm cha với đầy đủ ý nghĩa làm cha: đó là đón nhận, nuôi dưỡng Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu. Ðó là dưỡng nuôi cho em bé Giêsu lớn lên. Ðó là dạy nghề cho Giêsu. Ðó là nuôi dạy Giêsu nên người trưởng thành. Thánh nhân thực thi trách nhiệm làm cha với một người con không phải con của mình mà là Con của Thiên Chúa. Thánh nhân đã làm tất cả mà không nói một lời. Ngài là người thầm lặng. Trong sách Tin Mừng, không có một lời nào của thánh Giuse.
Ðón lấy mầu nhiệm
Thánh nhân đón lấy mầu nhiệm của Thiên Chúa, để có thể góp phần làm cho mầu nhiệm ấy được thực hiện. Ðó là đưa dân trở lại với Thiên Chúa. Ðó là mầu nhiệm của cuộc sáng tạo mới. Cuộc sáng tạo mới ấy còn đẹp hơn cuộc sáng tạo ban đầu.
Thánh Giuse đón lấy mầu nhiệm của Thiên Chúa và thực thi trong âm thầm những gì Thiên Chúa gọi mời. Thánh nhân thực thi sứ mạng làm cha của Con Một Thiên Chúa. Thánh nhân đón lấy mầu nhiệm Thiên Chúa. Thánh nhân mang trong mình dáng dấp của Thiên Chúa Cha. Nếu như Chúa Giêsu, trong thân phận con người, đã học cách nói, cách gọi "Cha ơi! Cha ơi!" với Thiên Chúa Cha, thì trước tiên, trong đời sống, Chúa Giêsu đã học cách gọi ấy nơi người cha nuôi Giuse của mình. Thánh Giuse là thế. Ngài là người cha nuôi luôn bảo bọc, nuôi dưỡng, dạy dỗ người con. Ngài thực thi bổn phận làm cha của mình trong âm thầm, trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Ngài chẳng khi nào dành phần cho riêng mình. Và vì thế, mà Hài Nhi Giêsu có thể lớn mạnh và trưởng thành.

Tứ Quyết, SJ

Đức Thánh Cha chào mừng
nhóm Thiếu nhi Công giáo Tiến hành Ý
Gửi lời chúc Giáng sinh
© L’Osservatore Romano
Ngày 16 tháng Mười Hai, 2017, Đức Thánh Cha Phanxico một đoàn đại diện thiếu nhi từ Hội Thiếu nhi Công giáo Tiến hành Ý (A.C.R.) trong Đại sảnh Consistory của Điện Tông truyền, để chúc mừng Giáng sinh.
Dưới đây là diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico với những người hiện diện:
Diễn từ của Đức Thánh Cha
Các con thân mến,
Năm nay lại một lần nữa, chúng con đại diện cho Nhóm Thiếu nhi Công giáo Tiến hành trên khắp nước Ý đến đây để đem những lời chúc Giáng sinh đến cho Giáo hoàng. Với cha đây là những lời chúc vô cùng hoan hỉ, mà chúng con đã quyết định kèm với chúng là những kết quả của các sáng kiến của tình liên đới giúp đỡ người nghèo và những người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Cha gửi đến chúng con lời cảm ơn sâu sắc cho hành động của chúng con!
Cha cũng rất cảm kích vì, trong dịp rất hạnh phúc này, chúng con đã cung cấp cho cha thông tin mới nhất về những hoạt động và sáng kiến của chúng con thể hiện sức sống của Nhóm Thiếu nhi Công giáo Tiến hành. Nhân dịp này, cha cũng muốn cho chúng con biết rằng cha vô cùng trân trọng những cuộc họp mà chúng con đã tổ chức trong năm nay – kỷ niệm lần thứ 150 ngày thành lập Hội Công giáo Tiến hành – để hiểu rõ hơn và đi sát hơn với “những ông bà” của Hội. Điều này rất đẹp và quan trọng, vì người cao tuổi là ký ức lịch sử của mọi cộng đồng, và truyền lại di sản là sự khôn ngoan và niềm tin cần phải được lắng nghe, được nuôi dưỡng và được trân trọng giá trị.
Trong chương trình huấn luyện của chúng con, với phương châm Pronti a scattare, “Sẵn sàng dấn bước,” qua phép ẩn dụ của hình ảnh chúng con nỗ lực chú ý đến những thời khắc quyết định trong cuộc đời của Chúa Giê-su là người bạn vĩ đại nhất và trung tín nhất của chúng con, cố gắng nhìn Ngài gần hơn. Nhìn vào đời sống và sứ mạng của Chúa Giê-su, chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa là Tình yêu. Vì thế, hãy trở thành “những người chụp ảnh” thật giỏi cho những gì Chúa Giê-su đã làm và cho thực tại xung quanh chúng con, bằng đôi mắt thật chăm chú và cẩn trọng. Có những người thường bị lãng quên: không ai nhìn đến họ, không ai muốn gặp gỡ họ. Họ là những người nghèo nhất, người yếu đuối nhất, bị loại bỏ ra ngoài lề xã hội vì họ bị xem là một vấn đề rắc rối. Nhưng, họ là hình ảnh của Hài đồng Giê-su bị từ chối, Đấng đã không tìm được một nơi trú ngụ trong thành Bê-lem; họ là da thịt sống động của Đức Giê-su đau khổ và bị đóng đinh. Vì thế, đây là một trong những nhiệm vụ của chúng con; trước hết, hãy tự hỏi: tôi phải chú ý đến ai nhiều hơn? Có phải là những người mạnh mẽ nhất, những người thành công hơn trong học tập, trong thể thao? Tôi ít chú ý đến ai hơn? Ai là những người tôi vờ như không nhìn thấy? Quay mặt nhìn đi hướng khác … Đây là những “vùng ngoại biên” của chúng con: hãy cố chú ý đến những người bạn của chúng con và những người mà không ai muốn để mắt tới, và hãy dám can đảm đặt bước chân đầu tiên đến với họ, tặng cho họ một chút thời gian của chúng con, một nụ cười, một cử chỉ nhân ái.
Các con thân mến, hãy là bạn và là chứng nhân của Chúa Giê-su, Đấng đã đến Bê-lem ở giữa chúng ta. Trong mùa Giáng sinh Thánh đang cận kề, chúng con hãy tìm cách để cho Người ngày càng được biết đến nhiều hơn ở giữa bạn bè, trong thành phố, trong giáo xứ và trong gia đình của chúng con. Một lần nữa cha cảm ơn chúng con đến thăm. Cha chúc lành cho chúng con, cùng với những người thân yêu của chúng con, với thầy cô giáo, những người hỗ trợ và tất cả bạn bè của A.C.R. Đừng quên cầu nguyện cho cha nhé. Chúc chúng con Giáng sinh vui vẻ!
Bây giờ cha ban phép lành cho chúng con. Trước hết, chúng ta hãy cầu xin với Đức Mẹ, tất cả cùng hiệp lời. Kính mừng Maria …
© Libreria Editrice Vatican
JF
[Nguồn: zenit]