Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Tin Công giáo thế giới ngày 17.11.2017

Filled under:



Đức Phanxicô xin các linh mục “nhắm đến sự thánh thiện”


Ngày thứ năm 16 tháng 11-2017, Đức Phanxicô tiếp 70 tham dự viên Đại hội Quốc tế của Liên đoàn Hiệp hội Tông đồ, ngài xin họ nhắm đến “sự thánh thiện” để hoàn thành một cách có hiệu quả sứ vụ tông đồ của mình.
Ngài khẳng định, sự phong phú của sứ vụ tông đồ không chỉ tùy thuộc vào các hoạt động và cố gắng của công việc tổ chức, nhưng đầu tiên hết, đây là “nơi đầu tiên của tác động thánh thiên”. Vì thế, ngày hôm nay cũng như trong quá khứ, chính các thánh là những nhà rao giảng phúc âm hiệu quả nhất.
Các linh mục được gọi để đi theo lý tưởng thánh thiện, noi theo gương vị Mục tử Nhân lành, hiến đời sống mình cho đàn chiên của mình. Đức Phanxicô tự hỏi: “Và nơi đâu mục đích bác ái này được thực hiện nếu không phải là nơi quả tim của Chúa Giêsu”. Chính vì vậy, các tín hữu đã được rửa tội, và đặc biệt các linh mục là những người được gọi để nhắm đến tầm cao cả nhất của đời sống kitô, đó là sự thánh thiện. Khi hy sinh mình, các linh mục mói trở nên các “chuyên gia trong linh đạo của hiệp thông” và làm chứng cho tình tương thân tương ái.
Ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh thiện của chức thánh
Đi ra khỏi bài diễn văn soạn sẵn, Đức Phanxicô tố cáo sự thiếu hiệp nhất mà đôi khi chúng ta thấy ở nhà xứ, nơi chỉ có những chuyện nói xấu là nổi bật. Ngài lấy làm tiếc: “Con mắt luôn sẵn sàng thấy những chuyện xấu”.
Đức Phanxicô xin các linh mục, những người chỉ thấy những chuyện tiêu cực nơi tín hữu, nơi linh mục hay nơi giám mục của họ, ngài xin họ cầu nguyện, xin họ hướng đến những người liên hệ với tấm lòng nhân hậu. Và “nhất là đừng có tinh thần khủng bố, nói xấu là một hình thức khủng bố: họ tung một quả bom, họ phá hủy rồi họ bỏ trốn”, Đức Phanxicô xin các linh mục hiện diện đừng có tinh thần này.
Ngài cũng lấy làm tiếc cho khuynh hướng sống thời thượng mà một số linh mục sa vào. Đức Phanxicô cho rằng: “Tinh thần thời thượng nảy sinh từ sự cứng nhắc, cái này kéo theo cái kia”.
Ngày thế giới cầu nguyện cho sự thánh thiện của hàng giáo sĩ được tổ chức vào tháng sáu nhân ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, theo Đức Phanxicô, đây là dịp thuận lợi để xin Chúa cho chúng ta tấm lòng sốt mến và xin cho các sứ vụ viên của Giáo hội được nên thánh thiện.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ngày Thế Giới người nghèo: Chuyến thăm ngạc nhiên của Đức Phanxicô ở Trạm Y tế
Đức Phanxicô chào các thiện nguyện viên và các người nghèo ở quảng trường Piô XII
Ngày thứ năm 16 tháng 11, lúc xế trưa, Đức Phanxicô đã bất ngờ đến thăm Trung tâm Dịch vụ Y tế ở quảng trường Piô XII, gần đền thờ Thánh Phêrô, nhân dịp tuần lễ Ngày Thế giới Người nghèo đầu tiên (19 tháng 11-2017)
Tài khoản Twitter của các cơ quan truyền thông Vatican đã đăng hình và video chuyến thăm đột xuất này, ba ngày trước ngày chính thức Ngày Thế giới Người nghèo, trong chương trình nối tiếp Năm Thánh Lòng thương xót.
Trung tâm Dịch vụ Y tế là một trong các sáng kiến của Hội đồng giáo hoàng đặc trách phúc âm hóa trong các sinh hoạt của Ngày Thế giới Người nghèo. Trung tâm hoạt động từ thứ hai 13 tháng 11 đến chúa nhật 19 tháng 11, từ 9 giờ sáng để 4 giờ chiều ở quảng trường Piô XII. Trung tâm y khoa này sẽ săn sóc miễn phí cho những ai cần các thử nghiệm y khoa, các khám chuyên khoa về tim, phụ khoa, bệnh nhiễm trùng, bệnh ngoài da và các bệnh khác.
Nhiều cơ quan y tế cọng tác vào chương trình này như: Cơ quan sức khỏe và vệ sinh của Vatican, bệnh viện Gemelli, Roma Tor Vergata, Hội Hồng Thập Tự Ý, Quân đội Ý và Liên bang quốc gia Lòng thương xót Ý.
Ngày Thế giới Người nghèo 19-11 sẽ có hơn 4000 người nghèo ở Rôma, ở Latium và ở các địa phận khác nhau trên thế giới như Paris, Lyon, Nantes, Angers, Beauvais, Varsovia, Cracovia, Solsona, Malines-Bruxelles, Luxembourg sẽ về Đền thờ Thánh Phêrô để tham dự thánh lễ do Đức Phanxicô cử hành lúc 10 giờ sáng. Sau thánh lễ, 1500 người trong số này sẽ được mời dự bữa ăn tại Đại Thính Đường Phaolô VI với Đức Giáo hoàng. 2500 người kia sẽ đến các căng-tin, các chủng viện và học viện Công giáo (chủng viện Giáo hoàng Bắc Mỹ, chủng viện tông đồ Leone) trong vùng Rôma, nhà ăn San Pietro, nhà ăn Caritas Roma, cộng đồng thánh Egidio để ăn tiệc.
Marta An Nguyễn dịch