Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Filled under:

THẤY CHÚA TRONG MỌI SỰ
Có ai đó nói rằng: “cái quý giá nhất của con người là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời; sự nghiệp mang lại hạnh phúc cho  loài người”.
Đó là cuộc sống đẹp. Cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa sẽ làm cho ta mãn nguyện, hạnh phúc vì mình đạt điều mình mong ước, nắm bắt được điều mình khao khát. Cuộc sống dài hay ngắn không quan trọng. Điều quan trọng là ta sống hiến dâng, sống phục vụ, sống có ích cho tha nhân.
Các thánh tử đạo đã sống đẹp. Cái đẹp đối với cuộc đời các ngài là luôn tín thác vào Chúa. Dù bị hiểu lầm, dù bị đòn roi, dù bị bách hại nhưng vẫn yêu đời, vẫn yêu người. Không oán ghét căm hờn, không giận ghét kẻ gây nên nỗi đau cho mình. Các ngài vẫn thanh thoát hiên ngang ra pháp trường không mang nỗi sợ hãi, không hằn vết hận thù. Các ngài chẳng sợ đòn roi, cực hình. Các ngài có thể đối diện với bách hại mà vẫn bình an là vì các ngài có cái nhìn đức tin, hay có thể nói các ngài có con mắt của niềm tin. Các ngài đã có thể thấy cõi thiên đàng ngay trong cực hình nên chẳng còn gì khiến các ngài hoảng sợ.
Đọc tiểu sử các ngài chúng ta thấy dường như các quan và mọi người đều thấy một điều không thể hiểu được: tại sao mọi khi những tội nhân bị dẫn ra pháp trường xử tử thì run rẩy sợ hãi cùng độ, mà các vị tử đạo lại ung dung hân hoan tiến bước, miệng đọc kinh hay ca hát. Thánh Marrtino Thọ bị đánh đập nhừ tử mình mẩy đầy vết thương, bị ngâm vào lò nước tiểu rồi lôi ra phơi nắng, vậy mà cứ trơ trơ ra không hề sợ hãi, không tức giận, không nổi cáu, không phàn nàn.
Các ngài luôn bình thản trước đớn đau vì các ngài có đủ niềm tin vào Thiên Chúa. Các ngài hiểu được rằng: sự khốn khó đời này chẳng là gì so với phúc thiên đàng đời đời. Niềm tin đó còn giúp các ngài luôn có cái nhìn lạc quan ngay chính trong đau khổ, như thánh Nguyễn Huy Mỹ đã nhìn cái gông cùm thành khăn quấn cổ cho ấm, và những vòng xích thành dây trang sức cho người thêm sang trọng.  
«Vai mang bốn điệp tai thêm ấm
Xổng xểnh ba vòng cổ lại thanh”. 
Từ trong nhà tù, thánh Dũng Lạc đã viết thư ra ngoài khích lệ một linh mục bạn là cha Thực. Cho thấy ngài vẫn an nhiên ngay giữa những nghịch cảnh chao động nhất? 
Lòng nhớ bạn nỗi còn vất vả
Dạ thương khách chạy chưa yên hàn.
Đông qua tiết lại thời xuân tới
Khổ tạm mai sau hưởng phúc an. 
Các thánh tử đạo Việt nam luôn sống đẹp lòng Chúa đẹp lòng mọi người vì các ngài đã luyện được con mắt đức tin để thấy Chúa Toàn Năng đang hiện ra với mình mọi nơi mọi lúc đến nỗi thấy Chúa ở ngay bên; Chúa đang hiện diện ngay trong những đau khổ tứ bề để an ủi, động viên và giúp sức cho các ngài vượt qua đỉnh đồi đau thương để tiến tới vinh quang.
Thế nên, mừng các thánh TDVN xin cho chúng ta cũng luyện được con mắt đức tin để chúng ta thấy Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Chúa đang hiện diện qua người nghèo, bệnh tật .  .. để mời gọi ta chia sẻ, cứu giúp
Chúa đang hiện diện nơi người đang thất vọng  vì làm ăn thua lỗ, vì tình duyên lận đận, vì đời nhiều đắng cay, chúng ta hãy đưa tay ra nâng đỡ.
Chúa cũng đang mời gọi chính chúng ta đón nhận cuộc đời theo thánh ý Chúa. Vì Chúa chúng ta vui lòng đón nhận thánh giá Chúa gửi tới. Thánh giá trong bổn phận khi phải vất vả làm ăn, khi phải phụng dưỡng cha mẹ già, khi phải chịu đựng người bạn đời dở hơi khó tính, khi phải mang trong mình những cơn bệnh hiểm nghèo. . .
Chính con mắt đức tin ấy sẽ giúp chúng ta thấy những đau khổ đời này chẳng đáng là gì so với vinh quang thiên quốc. Chính cái nhìn đức tin ấy giúp chúng ta sống hiến thân từng giây từng phút của đời mình cho Thiên Chúa và tha nhân. Vì Chúa mà chúng ta: mỗi ngày chết đi những yếu đuối tầm thường, để can đảm làm chứng và đấu tranh cho Chân lý. Vì Chúa mà chúng ta vui sống trong bổn phận của mình hầu làm chứng nhân ngay chính đời sống thường ngày của mình.
Ước gì chúng ta biết noi gương các thánh tử đạo, dám nói không với tội lỗi, dám làm chứng cho đức tin cho dù bị thiệt thòi, bị hiểu lầm, nhưng phần thưởng thật lớn lao trên trời. Amen

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Nếu chỉ còn một ngày để sống

Các bạn thân mến,
     “ Nếu hôm nay vì một lý do nào đó, bạn không còn sống nữa, thân xác của bạn sẽ nằm dưới ba tấc đất, bạn sẽ nghĩ gì? Bạn có bao giờ tự hỏi bản thân, tôi sinh ra trên cõi đời này để làm gì? Sứ mệnh của tôi ở trần gian này để làm gì? Tôi đã để lại dấu ấn, tình yêu nào nơi người thân, người yêu và bạn bè? Ai là người mà tôi cần xin lỗi và nói lời cám ơn? Nếu chẳng may giờ ra đi của bạn không có người thân nào bên cạnh, bạn muốn viết gì cho họ, bạn muốn nhắn gửi điều gì.
      Sau đây là bức thư của một bạn trẻ đã viết khi anh tham dự Chuyên đề “Nếu chỉ còn một ngày để sống”, của Soeur Maria Nguyễn Thị Hồng Quế, bức thư rất hay và đáng để mọi người chúng ta suy nghĩ (Xin được dấu tên chủ nhân bức thư, Anh đang học giáo lý để theo đạo).
       Thư gửi gia đình .
    Con muốn nói lời yêu thương với Cha mẹ và mọi người thân trong gia đình, vì từ nay con không còn cơ hội đó nữa. Nhưng con tin mọi người biết tình yêu thương của con dành cho mọi người.
     Mọi người ơi, con chỉ còn một ngày để sống, con đang chuẩn bị đến một nơi mà con nghĩ là rất vui và xin mọi người đừng buồn. Con đã sống là chính mình, cuộc đời của con đã rất vui và hạnh phúc. Con yêu bản thân vì đã sống đúng với bản chất của mình. Con hy vọng bản thân của con sẽ chết một cách vinh hiển nhất.
    Gửi những người thân yêu của con. Con yêu mọi người và tha thứ cho mọi người.  Hãy cầu nguyện cho con thật nhiều. Con tin một ngày kia, hạnh phúc và niềm tin của mọi người cũng được giống như con. Hãy cho con ôm hôn chào mọi người. Con sẽ đi đến một nơi đầy ánh sáng, con không thể trở về, nhưng tình yêu của con thì vẫn ở lại với mọi người.
    Về đám tang của con, thì con xin mọi người hãy coi đó như là một bữa tiệc. Mọi người hãy cười và xin đừng khóc. Hãy hát những bài hát mà con yêu thích như bài hát Halleluia. Xin cầu nguyện để con được sớm về với Chúa.
    Chào mọi người.
    Vâng, bức thư tuy ngắn ngủi nhưng chan chứa tình người và tràn đầy niềm hoan lạc, là một người đang học giáo lý để tin theo Chúa, nhưng người bạn của chúng ta đã có một đức tin thật vững mạnh và có một cái nhìn, một cung cách sống rất đặc biệt, chắc anh đã chuẩn bị cho ngày ra đi của mình, anh đã có cái nhìn tích cực về cái chết. Anh đã ví đám tang của mình giống như bữa tiệc và xin mọi người cùng chung vui với anh.
    Các bạn ơi, ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần cảm nghiệm về sự ly biệt của người thân. Có những cái chết rất thanh thản, bình an nhưng cũng có cái chết thật thê lương, mất mát, trống vắng, buồn thương…Còn ngày ra đi của mỗi người chúng ta thì sao?
    Chúng ta đang sống trong tháng các linh hồn, tháng mà Giáo hội dành riêng để tưởng niệm, kính nhớ và cầu nguyện cho những người thân yêu trong gia đình, bạn bè và mọi người đã ra đi trước chúng ta. Dù muốn dù không, thì ngày ra đi của ta cũng đang gần kề, có thể là lúc này, ngày mai, hay ngày kia…không ai biết được. Có một điều chắc chắn là “dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn” (Tv 49,13). Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào và chúng ta không thể chần chừ, trì hoãn được. 
    Vậy bạn đã và đang chuẩn bị cho cuộc ra đi cuối cùng của mình? Tôi thật hạnh phúc vì đang được sống giây phút hiện tại, đang ý thức được mình muốn gì làm gì, trong khi nhiều người sống tốt hơn tôi, đạo đức hơn tôi…họ đã nằm xuống. Có lẽ họ đã hoàn tất sứ mệnh của mình và họ đang được yên nghỉ ngàn thu. Còn tôi thì chưa, có thể đây là cơ hội cuối cùng, để tôi hoàn tất sứ mệnh đó.
    Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi sẽ thể hiện lòng yêu thương một cách chân thành đối với Thiên Chúa và mọi người thân yêu; tôi sẽ cống hiến hết mình và hết tình; tôi muốn sống và thực thi Lời Chúa “mến Chúa và yêu người” và đặc biệt tôi sẽ luôn “tỉnh thức và sẵn sàng” như 5 cô khôn ngoan chuẩn bị dầu đèn đón chờ Chúa đến.
     Hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng như ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình bạn nhé!