Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 6/9/2019

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 6/9/2019
“Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với ho…” (Lc 5,34).
Có người đi dự tiệc cưới, mặt mày bí xị, không nói năng gì, không ăn uống gì. Hỏi mãi người ấy mới nói; "Tôi bị đau răng".
Ăn chay trong truyền thống của người Do Thái là mong chờ đón Chúa đến. Người Pharisêu và Luật Sĩ thắc mắc khi thấy môn đệ của Đức Giêsu không ăn chay.
Chúa Giêsu đã nói cho các môn đệ biết: Đấng Mêsia chính là Ngài, Ngài đã đến nên không cần phải ăn chay. Ngài như một một chàng rể trong bữa tiệc, thì sao mà mọi người dự tiệc có thể ăn chay được.
Tinh thần của người đi dự tiệc cưới là không được rầu rĩ, thiểu não, mà thay vào đó là thái độ hân hoan vui mừng, để cùng hòa vào với những tiếng đàn ca nhẩy múa trong những ngày diễn ra tiệc cưới.
Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nói đến vải mới, áo cũ; rượu mới, bầu da cũ. Ngài mong muốn các môn đệ và mọi người: hãy mặc lấy tâm tình mới là sự hoán cải chứ không chỉ những thứ bề ngoài. Dẹp bỏ những cái cũ rích không hợp với cái mới trong tinh thần của Thiên Chúa.
Lạy Chúa. Xin nâng đỡ đức tin cho chúng con để chúng con tiến bước theo Chúa, làm môn đệ Chúa với một đức tin mạnh mẽ, để mọi lời con nói, mọi việc con làm, đều qui về Chúa là Thiên Chúa yêu thương chúng con. Amen.



Chân phước Bertrand Garrigue
(1195-1230)

Chân Phước Bertrand sinh năm 1195 tại Garrigue, nước Pháp. Ngài là một trong 16 môn đệ đầu tiên của thánh Dominique khi ngài thành lập Hội Dòng Anh em Thuyết giáo vào năm 1216. Sau đó Bertrand được thánh Dominique cử làm Bề trên tu viện Saint Romain ở Toulouse. Tiếp theo Bertrand được thánh Dominique cử làm công tác chỉ huy xây dựng một tu viện khác ở Paris.
Chân Phước Bertrand là một tu sĩ rất mực đạo đức, nhiệt thành và kỷ luật nghiêm khắc với chính mình. Bertrand đã đi khắp miền nam nước Pháp rao giảng Tin Mừng, cải hóa những người lạc giáo trở về với Giáo Hội bằng đời sống cầu nguyện và khó nghèo. Bertrand cũng đã thành lập nhiều tu viện khác nữa ở Montpellier, ở Avignon và nhiều nơi khác.
Sau khi thánh Dominique qua đời thì Bertrand đảm trách chăm nom các chị nữ tu ở Prouille là những người lạc giáo trở lại. Các chị nữ tu này đã đọc kinh cầu nguyện nhiều cho Dòng Anh em Thuyết giáo.
Chân Phước Bertrand qua đời năm 1230 khi ngài đang tĩnh tâm và giảng thuyết cho các vị khổ tu ở Vaucluse. Cha được mai táng tại nghĩa trang của tu viện. Mộ phần của cha trở nên là nơi hành hương để xin ơn và nhiều phép lạ xảy ra và vì số người đến hành hương viếng mộ quá đông nên được di dời về một nhà thờ gần đó.
Trong lần cải táng đầu tiên 23 năm sau ngày cha qua đời, người ta phát hiện thi hài của cha còn nguyên vẹn. Trong lần cải táng vào đầu thế kỷ XV, thánh tích của cha đã được chuyển đến nhà thờ của các cha dòng Frêches Prêcheurs d’ Orange.
Điều đã được Thiên Chúa bảo tồn một cách nhiệm mầu lại bị những người Tin Lành chủ tâm phát hoại trong cuộc chiến tranh tôn giáo vào năm 1561. Ngôi thánh đường và thi hài của Chân Phước đã bị đốt cháy một cách phạm thánh. Thánh tích của cha bị tiêu hủy không còn nữa.
Cha được Đức Giáo Hoàng Leo XIII tôn phong Chân Phước ngày 14 tháng 7 năm 1881.