Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2018

Phút suy niệm ngày 7/7/2018

Filled under:

Phút suy niệm ngày 7/7/2018
“Rượu mới thì đổ vào bầu da mới!” (Mt 9,17).
Rượu mới là Tin mừng, hay là Đức Giêsu, đấng tự giới thiệu là Tân lang. Bầu da mới là con người được canh tân thì mới có thể tiếp nhận Ngài.
Để trở thành bầu da mới chúng con cần phải: Ăn chay, vì ăn chay là thể hiện, là quyết tâm từ bỏ những sai trái đã mắc phải, thay vào đó là phải thích nghi với hoàn cảnh mới, vì Tin Mừng của Chúa Giê-su luôn luôn mới cho mọi người, mọi thời và mọi nơi. Cùng với ăn chay, chúng con cần phải biết học hỏi, suy niệm Lời Chúa… Điều này đòi phải hy sinh thời giờ, công sức, kể cả bỏ đi những vui chơi không cần thiết…
Lạy Chúa. Hoán cải là việc biến đổi suốt đời mà chúng con không thể tự sức mình thực hiện được, mà phải nhờ ơn Chúa.
Xin cho chúng con dù già hay trẻ, mỗi người cần phải cố gắng hết sức để trở nên những người mới mẻ và trẻ trung của Thiên Chúa. Amen.





 Chân phước Emmanuel Ruiz, Linh mục, và các bạn tử đạo (1804-1860)

 Không biết nhiều về cuộc đời hồi trẻ của chân phước Emmanuel Ruiz, nhưng chúng ta biết chi tiết về cái chết anh dũng của Ruiz vì bảo vệ đức tin. CP Emmanuel Ruiz sinh trong một gia đình khiêm nhường ở Santander, Tây Ban Nha. Ngài tu Dòng Phanxicô, thụ phong linh mục và đi truyền giáo ở Damascus. Đó là lúc Công giáo bị chống đối làm rung chuyển Syria và hàng ngàn người bị sát hại. Trong số đó có CP Emmanuel Ruiz, bề trên Dòng Phanxicô, 7 tu sĩ và 3 giáo dân. Khi đám đông đến lục soát, họ cương quyết bảo vệ đức tin và không chịu theo Hồi giáo. Họ bị hành hạ dã man cho đến chết. CP Emmanuel Ruiz cùng các tu sĩ và các giáo dân được ĐGH Piô XI tôn phong chân phước năm 1926