Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

SUY NIỆM CHÚA NHẬT NGÀY 28/05/2017

Filled under:


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28:16-20)
16 Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi.18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần,20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

SUY NIỆM 1

Mừng lễ Chúa Giêsu về trời, Giáo Hội không chỉ giải thích cho chúng ta biết tầm quan trọng của biến cố Chúa Giêsu về trời, nhưng Giáo Hội còn giới thiệu cho chúng ta biết một sứ vụ cao cả mà Chúa Giêsu đã tín nhiệm và uỷ thác cho chúng ta. Đó là sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người chưa nhận biết Chúa trên toàn thế giới.

Quả thế, bài đọc thứ nhất trích sách Tông đồ Công vụ tác giả mô tả cuộc trò chuyện sau cùng của Chúa với các môn đệ, và kết thúc bằng việc mô tả Chúa về trời như “Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông” (Cv 1,9). Qua biến cố này, Giáo Hội dạy chúng ta hiểu rằng: “cuộc thăng thiên của Đức Kitô đánh dấu việc nhân tính của Chúa Giêsu vĩnh viễn tiến vào quyền năng thiên giới của Thiên Chúa” (x. GLHTCG số 665). Nghĩa là từ đây, sự hiện diện của Chúa không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa, mà Chúa có thể hiện diện với hết mọi người ở mọi nơi và mọi thời, để yêu thương và chăm sóc từng người với ước mong mà Chúa đã từng bộc lộ “Ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Điều quan trong thứ hai trong phụng vụ của lễ Thăng Thiên là lời mời gọi yêu thương và chuyển giao sứ vụ mà Chúa tín thác nơi chúng ta: “Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28, 20). Đây quả là một sứ vụ quan trọng mà Chúa muốn mỗi người chúng ta thực hiện trong cuộc đời mình. Chúa muốn mỗi người hãy biết dùng cuộc sống thấm đượm Tin Mừng của chúng ta để phản ánh tình yêu của cho người khác. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã từng nói, “Người thời nay sẵn sàng nghe những chứng nhân hơn là thầy dạy và người ta có nghe theo thầy dạy là vì thầy dạy cũng là chứng nhân” (Thông điệp Evangelii nuntiandi, số 41).

Lạy Chúa Giêsu, trước sứ vụ cao cả mà Chúa trao phó cho mỗi ngưới chúng con là “trở nên chứng cho Tin Mừng Chúa,” chúng con cảm thấy lo lắng và do dự. Chúng con cảm thấy nhát sợ và trùng bước. Xin thêm sức mạnh và ơn ban đức tin cho chúng con để chúng con can đảm lên đường rao báo Tin Mừng Chúa cho mọi anh chị em. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường


SUY NIỆM 2
  1. Mầu nhiệm Chúa Lên Trời
Như chúng ta đã có thể nhận ra trong mùa Phục Sinh, sau khi từ cõi chết sống lại, Đức Ki-tô đi vào trong sự sống mới, và vì thế, Người hiện diện với các môn đệ và với loài người chúng ta theo một cách thức mới.
  • Đức Ki-tô chịu đóng đinh và Đấng Phục Sinh đang hiện diện là một. Tuy nhiên, cách hiện diện của Ngài không còn như xưa; vì thế, những người đã từng sống với người không thể nhận ra ngay, thậm chí “có mấy ông lại hoài nghi”, như bài Tin Mừng theo Thánh Lễ Chúa Lên Trời hôm nay tường thuật (Mt 28, 17b).
  • Đức Ki-tô phục sinh tiếp tục mời gọi các môn đệ đi theo Người, theo một cách thế mới, ngang qua các dấu chỉ, nhưng lại thiết thân hơn, sâu xa hơn và phổ quát hơn ; và đó cũng cách chúng ta đi theo Đức Ki-tô hôm nay.
  • Và tất cả cuộc đời đã qua của Ngài mang ý nghĩa mới, vì thế mà Giáo Hội cho chúng ta nghe lại những trình thuật về cuộc đời Đức Giê-su, nhất là những trình thuật theo Tin Mừng Gioan ; và cũng như vậy, toàn thể sáng tạo và lịch sử, trong đó có cuộc đời của chúng ta, cũng sẽ mang một ý nghĩa mới. Kinh Thánh, dưới ánh sáng của Đức Ki-tô chết và phục sinh, giúp chúng ta đi vào chiều kích mới này.
Và mầu nhiệm Vượt Qua, hay rộng hơn mầu nhiệm Nhập Thể hướng tới mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô, kết thúc với mầu nhiệm « Chúa lên trời », vốn là một mầu nhiệm cũng rất đặc biệt :
  • Bởi vì đó là một cách nói không gian (lên/xuống), trong khi đó, sau khi phục sinh, Đức Ki-tô có sự hiện hữu phi không gian.
  • Hơn nữa, trời ở đâu, vì xét về không gian, thì ở đâu cũng là trời ?
Vì thế, Lời Chúa trong các bài đọc của Thánh Lễ kính Chúa Lên Trời hôm nay mời gọi chúng ta vượt qua bình diện không gian để vào chiều kích thần linh của mầu nhiệm Chúa Lên Trời.

  1. Đức Ki-tô lên trời là để ban Thánh Thần
Theo bài đọc thứ nhất, trích sách Công Vụ Tông Đồ của thánh sử Luca, Đức Ki-tô Phục Sinh lên trời là để ban Thánh Thần :
Còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.
(Cv 1, 4)
Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.
(c. 8)
Như thế, Đức Ki-tô lên trời là để hiện diện với chúng ta theo một cách thế khác, ngang qua sự hiện diện của Thánh Thần, và sứ mạng của Thánh Thần là giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện sống động của Đức Ki-tô, dẫn chúng ta vào trong tất cả sự thật của Đức Ki-tô và để làm chứng cho Ngài.
Cũng theo bài đọc I, trích sách Công Vụ Tông Đồ, khi Đức Ki-tô lên trời, vẫn còn có những môn đệ nghĩ đến hành động và thời điểm « khôi phục vương quốc » trần thế. Theo Đức Ki-tô, chúng ta không cần biết về chuyện này, cũng như mọi chuyện khác của tương lai, nhưng cứ phó thác cho sự xắp xếp của Chúa Cha. Hơn nữa, điều Người muốn xây dựng không phải là “Nước Đất”, nhưng là làm cho “Nước Trời” hiện diện ngay hôm nay ở giữa chúng ta, như thánh Luca thuật lại: “trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa (c. 3); và như chúng ta nguyện xin Chúa Cha mỗi ngày, nhất là trong Thánh Lễ, trước khi đón nhận Thánh Thể của Đức Ki-tô: “Xin cho Nước Cha trị đến”.
Và để cho Nước Trời “trị đến”, Đức Ki-tô mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân của Đức Ki-tô nhờ sức mạnh của Thánh Thần :
Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.
(Cv 1, 8)

  1. Đức Ki-tô lên trời là để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế
Giống như Tin Mừng Gioan, Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, mà Giáo Hội cho chúng ta nghe trong Thánh Lễ Chúa Lên Trời hôm nay (Phụng Vụ Năm A) không nói tới mầu nhiệm lên trời, nhưng mặc khải cho chúng ta ý nghĩa của mầu nhiệm. Thực vậy, « lên trời » theo thánh Mat-thêu có nghĩa là, Đức Ki-tô được trao toàn quyền trên trời dưới đất ; nhưng không phải để thống trị, nhưng để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
(c. 20)
Điều này phải khơi dậy nơi chúng ta niềm vui, sự tin tưởng, và lòng khát khao nhận ra sự hiện diện của Ngài. Ngài hứa hiện diện, thì chắc chắn Ngài hiện diện. Có điều, chúng ta có nhận ra hay không thôi.
Và lòng tín thác vào vương quyền của Đức Ki-tô và sự hiện hiện yêu thương của Ngài, sẽ làm nên sức mạnh và niềm xác tín để chúng ta thi hành sứ mạng :
Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần
(c. 19)
Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.
(c. 20)
Chúng ta được mời gọi thấm nhuần sâu xa lời của Đức Ki-tô, và ngang qua lời của Người là chính Ngôi Vị của Người, trước khi truyền đạt cho người khác.

*  *  *
Vậy, đâu là sứ mạng hiện tại của tôi? Tôi có đón nhận như là sứ mạng Chúa trao hay không? Và tôi có thi hành sứ mạng với niềm xác tín rằng, Đức Ki-tô phục sinh có toàn quyền và Người hiện diện với tôi mọi ngày, nhờ sức mạnh của Thánh Thần không? Niềm xác tín này có mang lại cho tôi bình an và niềm vui không?

Lm Giuse Nguyễn Văn Lộc