Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hòa bình.

Filled under:

Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hòa bình.
Hồng Thủy
Vatican (Vat. 11-10-2018) - Một triệu trẻ em sẽ cùng nhau đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hiêp nhất và hòa bình theo sáng kiến của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ.
Như đã thực hiện từ 13 năm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2018, tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ kêu mời các trẻ em trên toàn thế giới cầu nguyện.
Trong những năm qua, lời mời gọi này đã được các em hưởng ứng nhiệt tình. Cha Martin Barta, trợ tá quốc tế của tổ chức cho biết: "Các thiếu nhi từ khoảng 80 quốc gia và toàn các châu lục đã tham gia sự kiện. Năm 2017, các trẻ em ở Argentina, Cuba, Camerun, Ấn độ và Philippines cũng tham gia. Ðây thật sự là một sự kiện của Giáo hội trên toàn thế giới!"
Sáng kiến này được khai sinh từ năm 2005 tại Caracas, in Venezuela. Trong khi một nhóm thiếu nhi đang cầu nguyện trước một nhà nguyện thì một số phụ nữ hiện diện ở đó đã cảm nhận được sự hiện diện của Ðức Trinh nữ Maria. Một người trong số họ đã nhớ lại lời hứa của cha thánh Piô: "Nếu một triệu trẻ em cùng nhau đọc kinh Mân Côi thì thế giới sẽ thay đổi ." Cha Barta khẳng định rằng điều này muốn nói đến sự tin tưởng nơi lời cầu nguyện của các thiếu nhi. Chúa Giêsu dạy: "Nếu anh em không trở nên như trẻ thơ thì sẽ không được vào Nước Trời" (Mt 18,3).
Ngày 18 tháng 10 năm 2018 được chọn vì nó ở trong tháng Ðức Mẹ và cũng vì ngày này là ngày lễ kính thánh sử Luca. Cha Barta giải thích: "Thánh Luca đã truyền lại cho chúng ta lịch sử thời thơ ấu của Chúa Giêsu và theo truyền thống, thánh sử rất gắn bó với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Do đó ngày này thật thích hợp ."
Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ luôn hỗ trợ các hoạt động mục vụ của Giáo hội trên khắp thế giới và lên án sự giới hạn tự do tôn giáo, các sáng kiến liên kết cầu nguyện. Cha Barta nói: "Chúng tôi cũng xem mình là một cộng đoàn cầu nguyện. Với hoạt động thực hiện hàng ngày tại 149 quốc gia, tổ chức sống như các Kitô hữu và toàn thế giới chịu đựng rất nhiều sợ hãi và chiến tranh. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể mang lại cho chúng ta hòa bình. Chúng ta có thể đóng góp bằng hoạt động của chúng ta, nhưng trên hết bằng lời cầu nguyện của chúng ta ."
Chính vì điều này, qua 23 trụ sở của mình tại các quốc gia, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ mời gọi các phụ huynh, giáo viên và những người làm việc tại các trường học, các nhà trẻ, các bệnh viện, các nhà mồ côi và ở mọi nơi trên thế giới mà có các thiếu nhi, khuyến khích các em lần hạt Mân Côi.




fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-10-11
Giám mục Nam Hàn You Heung-sik
Theo giám mục Lazzaro You Heung-sik, giáo phận Daejeon thì nếu Đức Phanxicô đến Bắc Hàn, sẽ là một bước tiến khổng lồ để có hòa bình trong vùng bán đảo Thái Bình Dương. Ngày 11 tháng 10-2018, Giám mục tin tưởng: “Bắc Hàn sẽ sát nhập vào thế giới .”
Phát biểu trong khóa họp thượng hội đồng ở Vatican, giám mục Nam Hàn nói về chuyến đi của tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in đến Vatican ngày 18 tháng 10 sắp tới. Nhân dịp này tổng thống sẽ mang bức thư của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un gởi Đức Phanxicô, nói rằng nếu Đức Phanxicô đến Bình Nhưỡng, ông sẽ “nhiệt thành đón tiếp .”
Giám mục You Heung-sik nhấn mạnh: “Nếu Đức Giáo hoàng đến Bình Nhưỡng thì khi đó Bắc Hàn sẽ cùng ở trong các quốc gia như một nước bình thường .” Nhưng “vẫn còn nhiều bước phải làm ... tôi biết giáo hoàng đã cầu nguyện rất nhiều ... để vùng bán đảo Triều Tiên có một tương lai hòa bình .”
Ngài nhắc lại: “Chỉ mới năm ngoái, mọi người còn nghĩ sẽ có chiến tranh bùng nổ ở Triều Tiên, nhưng năm nay, nhờ ơn Chúa, tình trạng đã thay đổi 180 độ”: nhờ Thế vận hội tháng 2 vừa qua, “một quan hệ mới giữa hai miền được nảy sinh, đã có sự gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo Moon Jae-in và Kim Jong-un (27 tháng 4), đích thực là một thành công lớn: tôi đã khóc và đã cười khi xem truyền hình”.
Ngài nói tiếp: “Tôi tin Bắc Hàn là một nước sẵn sàng mở cửa, sẵn sàng bỏ vũ khí hạt nhân và trở thành một nước mới. Trong chiều hướng này, tổng thống Moon đã nói với chủ tịch Kim:cách hay nhất cho Bắc Hàn để vào chính trường quốc tế là mời giáo hoàng. Ngày hôm kia, phát ngôn viên của tổng thống đã nói trong cuộc gặp gỡ, chủ tịch Kim đã trả lời: “’hi ngài đến, chúng tôi sẽ hoan nghênh đón tiếp … thật tuyệt vời nếu ngài đến Bình Nhưỡng!’”
Giám mục You Heung-sik cho biết: “Trên thực tế còn rất nhiều bước phải làm, dù chuyến đi của giáo hoàng là mục vụ. Một vài chuyện phải thay đổi như vấn đề tự do tôn giáo và sự hiện diện của các linh mục, đó là các vấn đề phải thảo luận”. Theo giám mục, “đa số người dân Hàn quốc đều nghĩ, phải mở lòng ra với Bắc Hàn, có nhiều việc phải làm chung như đường sắt nối liền bắc-nam. Một vài người còn sợ, nhưng ... nhiều người nghĩ đây là một chuyện tốt, phải tiếp tục”.
Sau cùng, giám mục You Heung-sik nhắc đến việc ngài có gặp hai giám mục Trung quốc có mặt ở Thượng Hội đồng: “Khi tôi đọc tin có thỏa hiệp giữa Tòa Thánh và Trung quốc, tôi thật sự vui mừng vì đó là thành quả mà Đức Gioan-Phaolô II cũng như Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô mong ước từ lâu ... Và rồi tôi đến Rôma, hai giám mục Trung quốc và một linh mục cùng đến. Tôi không nói được tiếng Trung quốc nhưng tôi hiểu được chữ viết, tôi đến gần hai giám mục trong bữa ăn sáng và bữa ăn trưa, tôi viết tên tôi bằng tiếng Trung quốc và chúng tôi trao đổi số điện thoại, từ đó mối quan hệ lớn dần. Với tôi, đó là anh em phải yêu thương ... đây là lần đầu tiên họ tham dự thượng hội đồng. Hai giám mục xem tôi như người anh cả vì tôi lớn tuổi hơn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch