Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 01-02-2020

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 01-02-2020
"Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh Người?"(Mc 4, 35-41).
Hình ảnh gió và biển tượng trưng cho sự dữ mà các môn đệ đang phải vất vả chiến đấu. Khi sang bờ bên kia, tức là ra đi với dân ngoại, sẽ gặp nhiều khó khăn mà các môn đệ phải đương đầu. Lại nữa, Đức Giêsu đang ngủ. Không phải Ngài ngủ thật, nhưng Ngài muốn các ông sử trí ra sao khi sóng gió chợt ập đến. Thật thế, các ông đã không làm được gi , các ông lo lắng, các ông phiền trách Đức Giêsu: "Mưa to gió lớn như thế này mà Ngài ngủ được sao?". Cuối cùng các ông chỉ biết cậy dựa vào Ngài: "Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?".
Để tỏ cho các ông, Đức Giêsu liền thức dậy và ngăm đe gió, tức thì thuyền yên biển lặng. Các ông ngỡ ngàng và thốt lên: “Ông này là ai mà gió và biển cũng phải tuân lệnh?”.
Cảm nhận tin mừng: Trên đường tiến về nhà Chúa, nhiều lúc chúng con gặp phải những thử thách gian nan, những đêm tối đức tin, làm cho chúng con hoang mang!.
Nhưng chúng con luôn tin tưởng; con thuyền cuộc đời của chúng con luôn có Chúa ở cùng. Chúng con có nhận ra sự hiện diện của Chúa hay không là do lòng mỗi người chúng con, có thành tâm hay chỉ là hình thức.
Lạy Chúa, lòng tin của chúng con còn yếu kém lắm. Xin Chúa thức dậy và mau đến với chúng con. Có Chúa cùng chiến đấu, chắc chắn chúng con sẽ chiến thắng vẻ vang. Amen.


Thánh Brigid

Thánh Brigid sinh vào năm 452 tại Faughart gần miền Dundalk, nước Ái nhỉ lan. Gia đình Bà được thánh Patrick rửa tội và có một mối liên lạc rất mật thiết với thánh nhân. Theo như lời truyền tụng thì cha của Bà là một tù trưởng bộ lạc Lienster và mẹ của Bà là một tỳ thiếp . Từ nhỏ Bà đã tỏ ra có khuynh hướng sống cuộc đời tu trì, nên Bà đã từ chối tất cả mọi lời cầu hôn của những thanh niên quý tộc trong vùng. Bà liền lui về miền quê cách Dublin vài chục cây số, đem theo một số phụ nữ tùy tùng và lập một tu hội, đó là cộng đoàn nữ tu đầu tiên ở Ái nhỉ lan.  Bà thành lập tu viện Kildare và Bà trở thành Viện trưởng. Tu viện là một Trung tâm học hỏi và linh hướng cho tín hữu trong vùng. Nhờ đó một thánh đường được xây cất tại thị xã Kildare. Bà cũng mở một trường Mỹ thuật và những bản văn nghệ thuật của trường trở thành danh tiếng và được gọi là “Văn bản Kildare”.  Thánh Brigid là một phụ nữ siêu phàm; có lòng bác ái vô biên; có đời sống tu trì cao siêu; có lòng thương xót những kẻ khốn cùng rất rộng lượng và những đức tính của Bà được truyền tụng như những huyền thoại. Bà được dân chúng sùng bái nên Bà là một trong những vị thánh bổn mạng của xứ Ái nhỉ lan. ”Muốn chiêm niệm thần tính vô biên của Thiên Chúa, trước tiên hãy học hỏi thân phận đau khổ làm người của Chúa Kitô, đó là con đường ngắn để đạt được niềm hạnh phúc an vui vĩnh cữu.”(Bx Henri Suso Le Livre de la Sagesse éternelle).
Bà qua đời ngày 01 tháng 2 năm 524 tại Kildare, Ireland. Mộ phần tại Downpatrick, Ireland gần với hai thánh Patrick và Columba. Thánh tích xương sọ đầu của thánh nữ được chuyển về nhà thờ của dòng Tên ở Lisbon, Bồ Đào Nha.