Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

SUY NIỆM HẰNG NGÀY - THÁNH NỮ LUCIA TRINH NỮ, TỬ ĐẠO

Filled under:

LỜI CHÚA: Mt 11, 16-19

Suy Niệm 1

Một trái tim cảm thương
Con Người đến, cũng ăn cũng uống, thì thiên hạ bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động. (Mt. 11, 19)
Một số người luôn luôn có tính ngang ngược. Tin mừng hôm nay vạch cho chúng ta thấy tính ngang ngược của chính chúng ta. Nếu có ai đi lễ nhiều, chúng ta nghĩ xấu họ là kẻ tốt thế đó, chẳng đứng đắn đâu. Nếu có ai siêng năng xưng tội rước lễ, thì bị coi là đạo đức ủy mị. Chúng ta luôn luôn bài bác người khác về bất cứ cái gì.
Gần đây, tôi gặp một gã thanh niên khổ sở vì một cô gái trẻ yêu thích bạn nó hơn nó. Nó không còn vui gì khi gặp bạn nó. Nó không còn trái tim muốn nhảy nhót nữa.
Và khi xảy đến một tai họa, một vụ giết người, hay có ai chết, có ai bệnh, có ai bị trừng phạt … chúng ta sẵn sàng nói: đó không phải là việc của tôi, tôi bận việc, tôi bị đau, kệ thây nó, nó phải tự lo lấy.
Chúng ta trở nên kẻ hoặc ghen ghét, hoặc lãnh đạm, nhưng lại không dám nói thẳng thắn. Thế là chính chúng ta đang bị Tin mừng phanh phui về chúng ta.
May thay, Tin mừng vẫn mời gọi chúng ta đi vào con đường hạnh phúc: “Phúc cho những ai biết cảm thương. Phúc cho trái tim biết thương xót”.
Đó là hiến chương nước trời, của triều đại đáng được mong chờ và đáng được loan báo trong mùa vọng này. Để được như thế, cần phải tước bỏ cái tôi, cần phải có con tim cảm thương nhạy bén: “Vui với người vui, khóc với người khóc”, sẵn sàng nâng đỡ nỗi cực khổ của người khác.
Ai trong các người lân cận của bạn, đã sống trong hoàn cảnh sung sướng hay khổ sở trong những ngày này? Họ cần bạn chia sẻ niềm vui nỗi buồn của họ. Họ cần tấm lòng thông cảm nhạy bén của bạn.
Và trong lễ tế Thánh Thể này, chúng ta có thể dự phần vui mừng của chính Thiên Chúa được không? Hãy vui mừng sung sướng vì Ngài sống trong Con yêu dấu của Ngài?
Hãy ngợi khen Thiên Chúa, đã cho phép chúng ta được vui sướng với Ngài, đã cho phép chúng ta được thông phần nguồn hoan lạc của Ngài.

J.Y.G

SUY NIỆM 2
Thánh Kinh chứng minh Thiên Chúa luôn yêu thương loài người, luôn tìm mọi phương thế tốt nhất mang lại lợi ích cho loài người. Còn loài người, được gìn giữ, được ơn ban, được yêu thương, lại cứ tìm cách chống đối Thiên Chúa, chống lại đường lối yêu thương cứu độ của Ngài. Bởi đường lối của Thiên Chúa là nhằm hạnh phúc của loài người, nên khi chống lại Thiên Chúa, loài người trở thành kẻ ngu dốt, chống lại chính hạnh phúc của mình, chống lại nguồn hạnh phúc vô cùng của đời mình.

Ngay từ thuở ban đầu được tạo dựng để chia sẻ sự sống của Thiên Chúa, lẽ ra loài người phải thật hãnh diện, phải thật quý yêu tất cả những gì tưởng chừng không bao giờ có thể tự mình có được, họ đã phản trắc cách lạ lùng. Sự phản trắc ấy lớn đến nỗi nguyên tổ loài người và cả loài người phải bước vào trần thế với mọi khổ đau mà mình tự chuốc lấy. Mãi cho đến hôm nay, khi loài người đã dư kinh nghiệm về nỗi đau đớn do sự chống đối của mình đem lại, họ vẫn không ngừng chống đối Thiên Chúa. Loài người vừa thật cứng đầu, vừa thật dốt nát khi đòi tự mình cai quản lấy mình.

Tin Mừng hôm nay, Chúa dùng hình ảnh các trẻ con chơi đùa mà nói đến sự phản trắc của loài người. Các trẻ con gọi nhau hát hò khi chơi những trò chơi diễn tả cảnh vui mừng, hoặc giả khóc khi chơi trò tang tóc. Tuy nhiên những đứa bạn của chúng lại không hưởng ứng. Cũng vậy, Gioan Tẩy Giả xuất hiện với cung cách khắc khổ, dân chúng cho là ngài bị quỷ ám, họ chống lại ngài. Chúa Giêsu xuất hiện với cung cách bình thường như mọi người, họ lại cho là “làm bạn với quân thu thuế và tội lỗi”. Họ chống lại Chúa Giêsu. Như vậy, sự phản trắc của con người không dựa trên một lý do nào cả. Họ có thể vịn vào bất cứ lý do nào để chống đối Thiên Chúa, chống đối đường lối của Ngài. Nói chính xác, loài người chẳng cần lý do. Họ “sáng chế” ra mọi lý do, miễn làm sao có thể chống đối Thiên Chúa. Đúng hơn chính sự kiêu ngạo của loài người đã đưa họ hết phản trắc này đến phản trắc khác. Đứng trước thái độ của loài người, chúng ta - những Kitô hữu - hãy tự xét mình và ăn năn tội. Bởi rất nhiều lần, do vô tình hay cố ý, cách sống hời hợt, tội lỗi của ta, thói hư tật xấu của ta, v.v. đã biến ta trở thành kẻ chống đối Thiên Chúa của mình.

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, xin Chúa thương tha thứ cho chúng con, nhất là tha thứ cho những lần chúng con gây ra gương mù, gương xấu. Xin gìn giữ chúng con, để chúng con luôn luôn thuộc về Chúa, chứ không bao giờ là kẻ phản trắc chống đối Thiên Chúa - Đấng mà chúng con tôn thờ suốt đời. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường