Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Hạnh các Thánh: 07-06 Thánh Anna Batholomeo

Filled under:

Hạnh các Thánh: 07-06 Thánh Anna Batholomeo


Anne Garcia sinh ngày 10 tháng 10 năm 1549 tại Almeneral, Castille, Tây Ban Nha. Từ thuở niên thiếu, cô phải giúp gia đình chăn chiên ngoài đồng.
Đến năm 21 tuổi, cô xin gia nhập tu viện Thánh Giuse dòng Carmelite tại Avila và là người nữ tu đầu tiên theo luật cải tổ của dòng Carmelite dưới sự hướng dẫn của thánh Téresa ở Avila với tên là Sơ Anne của Thánh Bartholomew. Sơ Anne trở nên một người phụ tá, y tá và là bạn đồng hành thân thiết của thánh nữ Térésa thành Avila. Sơ Anne đã học hỏi rất nhiều ở thánh nhân về tinh thần cải tổ dòng cũng như lối viết các văn từ. Thánh nữ Térèsa đã qua đời trong vòng tay của Sơ Anne, người bạn thân chí thiết của mình tại Alba de Tormes ngày 04 tháng 10 năm 1582.
Sơ Anne tiếp tục các công việc cải tổ dòng Carmelite mà thánh nữ Térésa của Avila đã khởi xướng tại Avila, Madrid (1591), Ocana (1592) và Pháp (1904) cùng với sơ Anne de Jesus cùng 4 nữ tu Carmelite. Được bầu giữ chức tu viện trưởng tại các tu viện ở Pontoise (1605) và Tours (1608). Mẹ Anne lập thêm nhà Carmelite tại Antwerp năm 1612. Tại đây, ngài từ nhiệm để nghỉ 14 năm sau cùng. Ngài còn sáng tác được nhiều thơ  mà một ít còn giữ được đến ngày nay.
Mẹ Anne qua đời ngày 07 tháng 6 năm 1626 tại Antwerp, nước Bỉ. Sau khi mẹ qua đời, nhiều phép lạ đã xảy ra nơi mộ phần của mẹ tại tu viện. Cuộc đời của Mẹ Anne của thánh Bartholomew đã đạt đến đỉnh cao trong tình yêu Chúa Ba Ngôi, là tâm điểm của sự chấp nhận Thánh Ý Chúa.
Đức Giáo Hoàng Clement XII đã công nhận các nhân đức của Mẹ Đáng Kính Anne của thánh Bartholomew ngày 29 tháng 6 năm 1735 và Đức Giáo Hoàng Benedictus XV đã tôn phong Chân Phước cho Mẹ Đáng Kính Anne của thánh Bartholomew ngày 06 tháng 5 năm 1917.


Tôi Tớ Thiên Chúa Giuse Perez
(1890-1928)
Máu các vị tử đạo là hạt giống của Giáo Hội," lời của Tertullian trong thế kỷ thứ ba đã được thể hiện nơi Cha Giuse Perez.
Cha Giuse sinh ở Coroneo, Mễ Tây Cơ, và gia nhập dòng Phanxicô khi 17 tuổi. Vì cuộc nội chiến ở Mễ thời bấy giờ, ngài buộc phải học triết thần ở California.
Sau khi được thụ phong linh mục ở Santa Barbara, ngài trở về Mễ Tây Cơ và phục vụ tại Jerecuaro từ năm 1922 trở đi. Vì sự bách hại dưới thời tổng thống Plutarco Calles (1924-28), Cha Giuse phải ngụy trang dưới nhiều hình thức khi đi thăm người Công Giáo. Vào năm 1927, tài sản của Giáo Hội bị quốc hữu hóa, các trường Công Giáo phải đóng cửa, và các linh mục, nữ tu ngoại quốc bị trục xuất.
Một ngày kia Cha Giuse và vài người bị bắt sau khi cử hành Thánh Lễ một cách lén lút. Cha Giuse đã bị quân lính đâm chết vào ngày 2 tháng Sáu 1928.
Về sau, thi hài Cha Giuse được cung nghinh về Salvatierra để chôn cất giữa tiếng hô vang dậy, "Vạn tuế Vua Kitô!"

Lời Bàn
Giáo Hội Công Giáo ở Mễ Tây Cơ bây giờ thì tự do hơn thời thập niên 1920. Ngày nay, đạo Công Giáo đang phát triển mạnh ở Mễ, một phần cũng nhờ sự ấp ủ của các vị tử đạo như Cha Giuse.