Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Sứ điệp Ðức Thánh Cha nhân Ngày Cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56

Filled under:

Sứ điệp Ðức Thánh Cha
nhân Ngày Cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 56

G. Trần Ðức Anh OP
Vatican (Vat. 9-03-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các bạn trẻ đừng giả điếc đối với tiếng gọi của Chúa, đừng thối lui khi Chúa kêu gọi và hãy chấp nhận liều mạng đáp lại tiếng Chúa gọi.
Ðức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp công bố hôm 8 tháng 3 năm 2019, nhân Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 56 sẽ được cử hành vào chúa nhật thứ 4 Phục Sinh, 12 tháng 5 năm 2019, về đề tài "Can đảm liều vì lời hứa của Thiên Chúa".
Ơn gọi: sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa
Trong sứ điệp, Ðức Thánh Cha giải thích rằng "Tiếng Chúa gọi không phải là một sự xen mình của Thiên Chúa vào trong tự do của chúng ta, không phải là một "cái lồng" hay một gánh nặng chất trên chúng ta. Trái lại đó là một sáng kiến yêu thương qua đó, Thiên Chúa đến gặp và mời gọi chúng ta đi vào một dự phóng lớn, và Chúa muốn chúng ta tham dự vào, mở ra cho chúng ta chân trời một biển khơi rộng lớn hơn và một mẻ cá dồi dào".
Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn
Ðức Thánh Cha nêu nhận xét: "Chúa không muốn chúng ta cam chịu mỗi ngày sống và suy nghĩ rằng xét cho cùng, chẳng có gì đáng chúng ta hăng say dấn thân và dập tắt những băn khoăn ray rứt trong con tim tìm kiếm những con đường mới cho hành trình của chúng ta ... Ơn gọi, xét cho cùng, là một lời Chúa mời gọi chúng ta đừng dừng lại trên bờ với lưới cầm trong tay, trái lại hãy theo Chúa dọc theo con đường Chúa muốn dành cho chúng ta, cho hạnh phúc của chúng ta và cho thiện ích của những người ở cạnh chúng ta.. Dĩ nhiên, đón nhận lời hứa ấy đòi chúng ta phải cản đảm chọn lựa. Các môn đệ đầu tiên, khi nghe Chúa gọi tham gia vào một giấc mơ lớn hơn, họ đã "bỏ thuyền bỏ lưới ngay và đi theo Chúa" (Mt 1,18).
Cần chấp nhận liều khi đáp lại ơn Chúa gọi
Ðức Thánh Cha giải thích rằng "Ðiều ấy có nghĩa là để đón nhận tiếng Chúa gọi, cần liều chính bản thân, chấp nhận đương đầu với một thách đố mới; cần từ bỏ tất cả những gì cột chúng ta vào một con thuyền nhỏ, cản ngăn không để chúng ta thực hiện một sự chọn lựa chung kết; chúng ta được yêu cầu có thái độ táo bạo thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ khám phá dự phóng của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta".
Mời gọi các bạn trẻ đáp lại ơn Chúa gọi
Ðức Thánh Cha kết luận rằng: "Không có niềm vui nào lớn hơn là chấp nhận liều mạng vì Chúa! Ðặc biệt với các bạn là những người trẻ, tôi muốn nói: các bạn đừng điếc đối với tiếng Chúa gọi! Nếu Chúa gọi các bạn đi theo con đường này, các bạn đừng rút mái chèo lên thuyền, những hãy tín thác vào Chúa. Các bạn đừng để mình bị lây sự sợ hãi làm các bạn tê liệt đứng trước những đỉnh cao mà Chúa đề nghị với các bạn. Hãy luôn nhớ rằng, với những người bỏ lưới, bỏ thuyền để theo Chúa, Ngài hứa cho họ niềm vui của một cuộc sống mới, làm cho tâm hồn được đầy tràn và Chúa linh hoạt hành trình của họ". (Rei 8-3-2019)


Ðức Thánh Cha tố giác nạn bài Do Thái bộc phát tại một số nước.
G. Trần Ðức Anh O.P
Vatican (Vat. 9-03-2019) - Ðức Thánh Cha Phanxicô tố giác nạn bài Do thái bộc phát tại nhiều nước và ngài cổ võ đối thoại liên tôn như phương thức đối phó đồng thời thăng tiến hòa bình và tôn trọng nhau.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 8 tháng 3 năm 2019 dành cho phái đoàn 40 người thuộc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, là cơ quan vẫn có quan hệ thường xuyên với Tòa Thánh từ khi Công Giáo và Do thái giáo chính thức đối thoại với nhau.
Mối lo âu của Ðức Thánh Cha
Ðức Thánh Cha nói: "Hiện nay một nguồn mạch gây lo âu lớn cho tôi là sự lan tràn tại nhiều nơi, bầu không khí gian ác và giận dữ, trong đó oán ghét thái quá và sa đọa nảy sinh. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự bộc phát những cuộc tấn công bài Do thái tại nhiều nước. Hôm nay tôi muốn tái khẳng định rằng cần phải cảnh giác về hiện tượng như thế. "Lịch sử dạy chúng ta rằng nơi nào có một hình thức bài Do thái, dù là bé nhỏ nhất, cũng có thể dẫn tới thảm trạng diệt chủng Do thái trong đó 2 phần 3 người Do thái Âu Châu bị tiêu diệt" (Ủy ban liên lạc tôn giáo với người Do thái, The Gift and the Calling of God are Irrevocable, 47) ."
Bài Do thái là điều ngược với tinh thần Kitô giáo
Ðức Thánh Cha nói thêm rằng: "Tôi nhấn mạnh: đối với một Kitô hữu, bất kỳ hình thức bài Do thái nào đều là một sự chối bỏ nguồn gốc của mình, một sự mâu thuẫn hoàn toàn. ."
Cổ võ đối thoại liên tôn
"Trong cuộc chiến chống oán ghét và bài Do thái, một phương thế quan trọng là đối thoại liên tôn, nhắm thăng tiến một quyết tâm hòa bình, tôn trọng nhau, bảo vệ sự sống, tự do tôn giáo và chăm sóc thiên nhiên. Hơn nữa, người Do thái và Kitô có chung một gia sản tinh thần, giúp chúng ta cộng tác nhiều với nhau. Giữa lúc Tây Phương đang chịu trào lưu tục hóa làm mất nhân cách của con người, các tín hữu có nhiệm vụ tìm kiếm nhau và cộng tác để làm cho tình thương của Thiên Chúa trở nên cụ thể đối với nhân loại, và thi hành những cử chỉ gần gũi nhau để chống lại thái độ dửng dưng lan tràn", những cử chỉ chăm sóc những người dễ bị tổn thương là anh chị em chúng ta, người nghèo, người yếu, người bệnh, trẻ em và người già". (Rei 8-3-2019)