Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Ðức Thánh Cha cổ võ nền luân lý thương xót và có tinh thần truyền giáo.

Filled under:

Ðức Thánh Cha cổ võ nền luân lý thương xót và có tinh thần truyền giáo.
G. Trần Ðức Anh OP
Vatican (Vat. 9-02-2019) - Trong buổi tiếp kiến sáng 9 tháng 2 năm 2019, dành cho 400 giáo sư và sinh viên Học Viện thánh Anphongso chuyên về thần học luân lý, Ðức Thánh Cha Phanxicô cổ võ một nền thần học luân lý mang chiều kích truyền giáo và thấm đượm lòng thương xót.
Học viện thánh Anphongso được Dòng Chúa Cứu Thế thành lập cách đây đúng 70 năm gần Ðền thờ Ðức Bà Cả ở Roma.
Ngỏ lời với các giáo sư và sinh viên, Ðức Thánh Cha nói:
"Lòng trung thành với các căn cội Anphongso của Học viện này đòi anh chị em phải dấn thân với niềm xác tín và quảng đại hơn nữa cho một nền thần học luân lý được linh hoạt nhờ một chiều kích truyền giáo của Giáo Hội "đi ra ngoài". Như thánh Anphongso, chúng ta phải luôn luôn tránh đừng để cho mình bị cầm tù trong những lập trường ở trường học hoặc những phán đoán được hình thành "xa cách tình trạng cụ thể về những khả thể thực sự" của các cá nhân và các gia đình. Cũng vậy, cần tránh "lý tưởng hóa thái quá" đời sống Kitô không có khả năng thức tỉnh "lòng tín thác nơi ơn thánh" (Amoris laetitia 36).
Quan tâm đến những hoàn cảnh đau khổ của dân
Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: "Thực tại mà chúng ta cần lắng nghe trước tiên chính là những đau khổ và hy vọng của những người mà hàng ngàn hình thức quyền lực của tội lỗi tiếp tục khiến họ sống trong bất an, nghèo đói và bị gạt ra ngoài lề. Thánh Anphongsô đã hiểu rõ điều đó rất sớm và ý thức rằng vấn đề ở đây không phải là một thế giới mà chúng ta phải tự vệ chống lại, và càng không phải là một thế giới phải lên án, nhưng là chữa lành và giải thoát, theo đường lối hành động của Chúa Kitô: nhập thể và chia sẻ những nhu cầu, khơi dậy những mong đợi sâu xa nhất của tâm hồn và làm cho mỗi người, dù yếu đuối và tội lỗi thế nào đi nữa, vẫn cảm thấy họ ở trong con tim của Chúa Cha trên trời và được Chúa Kitô yêu thương đến độ chịu chết trên thập giá. Ai được tình yêu ấy đánh động thì cảm thấy cần phải đáp lại bằng tình yêu". (Rei 9-2-2019)

Nữ tu cao tuổi nhất thế giới tròn 115 tuổi.
G. Trần Ðức Anh OP

Nữ tu cao tuổi nhất thế giới tròn 115 tuổi.

Gard, Pháp (Vat. 8-02-2019) - Nữ tu cao tuổi nhất thế giới, nữ tu André Randon, sẽ mừng sinh nhật thứ 115 vào ngày 11 tháng 2 năm 2019.
Nữ tu André Randon, tục danh là Lucille Randon, sinh ngày 11 tháng 2 năm 1904 tại Alès thuộc tỉnh Gard miền nam Pháp. Năm lên 12 tuổi chị bắt đầu làm nướn trong các gia đình, và sau làm nghề dạy kèm tại tư gia. Trong số các gia đình chị phục vụ có cả gia đình Peugeot chế tạo xe hơi. Sau thế chiến thứ hai chị phục vụ các em cô nhi tại Nhà thương Vichy ở Paris.
Năm 1923, khi được 19 tuổi, chị chịu phép rửa tội và năm 1944, chị gia nhập dòng Nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô tại Paris. Từ năm 2009 đến nay, chị sống trong một nhà dưỡng lão tại thành phố Toulon. Chị bị mù và phải ngồi trên xe lăn, nhưng rất tỉnh táo.
Cho đến nay nữ tu André Randon đã trải qua 10 triều đại Giáo Hoàng, 3 nền cộng hòa của Pháp.
Chị André Randon cũng được coi là phụ nữ cao niên nhất nước Pháp là là người cao tuổi đứng thứ 7 trên thế giới. (KNA 8-2-2019)