Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Nước Bỉ tổ chức lẫn chuỗi dọc biên giới

Filled under:


Từ ngày kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ Fatima hiện ra, nhiều nước khắp Âu châu và thế giới tổ chức các buổi lần chuỗi để đáp ứng lời kêu gọi lần hạt của Mẹ Maria chúng ta.
Ngày 13 tháng 10 – 2018, lúc 15pm, nước Bỉ đáp ứng lời kêu gọi này và sẽ tổ chức lần chuỗi dọc biên giới. Sự tham dự sẽ được cụ thể hóa bằng cách lần chuỗi Mân côi, hoặc dọc theo đường biên giới, hoặc dọc theo bãi biển, hoặc bất cứ đâu trong nước, hay ở nước ngoài nhưng với ý chỉ Lần chuỗi Mân côi dọc theo Biên giới.
Người Bỉ sẽ đặc biệt cầu nguyện xin Đức Mẹ ban ơn, tái sinh lại đời sống đức tin ở Bỉ, xây dựng một nền văn hóa của sự sống, xin cho kẻ có tội ăn năn trở lại, xin bình an tâm hồn cho mọi người thuộc mọi dân tộc và quốc gia, xin ơn hiệp nhất trong Giáo hội Chúa Kitô. Chuỗi Mân Côi là sáng kiến hòa bình mạnh nhất!
Hội đồng giám mục Bỉ cho biết, hồng y Josef De Kesel, thuộc tòa giáo phận Malines-Bruxelles khuyến khích việc lần chuỗi này, đáp lời kêu gọi của hồng y Robert Sarah trong lần họp năm nay ở Bruxelles:
“Xin anh chị em kiên định trong đức tin của mình! Xin anh chị em đừng để mình bị nhận chìm trong thế giới ngày nay. Hãy ở trong thế giới, nhưng không thuộc về thế giới. Chúng ta phải hướng thế giới về Chúa. Xin anh chị em đừng xấu hổ về Giáo hội. Thức tỉnh đức tin chúng ta, sự nâng đỡ của đức tin chúng ta cho những ai bị bách hại” (Hồng y Robert Sarah, Notre-Dame de Stockel, tháng 2 - 2018).
                                                                                                      Marta An Nguyễn dịch
Kính mừng Maria đầy ân phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.



  acn-canada.org, Felipe in ACN Feature, 2018-09-03

Lời nhắn cho các con của bạn:
Cha mẹ cần các con giúp đỡ! Chắc chắn các con đã nghe có rất nhiều chiến tranh, nhiều cuộc xung đột, nhiều nạn đói và đau khổ trên thế giới ngày hôm nay. Đôi khi cha mẹ không biết làm cách nào giúp để thay đổi mọi chuyện, nhưng cha mẹ tin là các con có thể giúp cha mẹ được.
Có một ngày nọ, cha mẹ đem các em bé đến nghe Chúa Giêsu giảng dạy, các môn đệ của Chúa muốn ngăn các em bé đến, Chúa nói với họ: “Hãy để các em bé đến với Ta, vì nước Trời là của những người giống các em bé”.
Chúa Giêsu nói các em bé có một năng lực đặc biệt để giúp đỡ. Và đúng vậy! Qua lời cầu nguyện của các con.
Chính vì vậy mà cha mẹ xin các con cùng nhau lần hạt, vì lần hạt là lời cầu nguyện rất mạnh để xin Đức Mẹ ban hòa bình cho thế giới chúng ta.
Khi các con lần chuỗi là các con cầm tay Mẹ Maria trong tay mình, vì thế với sự giúp đỡ của các con, Đức Mẹ sẽ xin Chúa Giêsu con mình ban ơn bình an cho thế giới.
Cám ơn các con rất nhiều đã cùng các em bé khác như các con lần hạt Mân Côi vòng quanh thế giới tuyệt đẹp này của chúng ta! Với tâm hồn hiệp thông cùng cầu nguyện với Mẹ Maria, các con mang đến sự khác biệt và mang lời chúc bình an, hiệp nhất cho toàn thế giới nhờ lòng thương xót của Chúa. 


“Một triệu trẻ em lần hạt” là gì?
Sáng kiến đầu tiên được đưa ra vào năm 2005 ở đền thánh Đức Mẹ ở Caracas, thủ đô Venezuela. Các phụ nữ đi qua đó thấy một nhóm trẻ em tự phát lần hạt ở đây. Các bà cảm nhận có sự hiện diện của Đức Mẹ lúc này ở đây. Một trong các bà nhớ lại lời hứa của Cha Thánh Piô, ngài tuyên bố: “Khi một triệu em bé lần hạt, thế giới sẽ thay đổi”.
Sáng kiến này trước hết để chứng tỏ lời cầu nguyện của trẻ em như làn tên hướng về quả tim của Chúa Giêsu, và vì thế lời cầu nguyện này có một quyền lực rất mạnh cho bình an, cho sự hiệp nhất của các gia đình, các quốc gia và cho toàn thế giới! Như Đức Gioan-Phaolô II viết trong tông huấn về tràng hạt Mân Côi, “tràng hạt Mân Côi tự bản chất là lời cầu nguyện cho hòa bình, vì tràng hạt Mân Côi là sự nguyện ngắm Chúa Kitô, Đấng ban bình an, Đấng là ‘hòa bình của cứu rỗi’”.
Tràng hạt Mân Côi cũng là lời cầu nguyện cho hòa bình vì nó mang thành quả của đức bác ái. Qua sự lặp đi lặp lại hòa nhịp, với lời mời gọi “cầu nguyện liên lỉ” của Chúa Giêsu, tràng hạt Mân Côi giúp chúng ta hy vọng lời cầu nguyện này sẽ được thắng dù ngày nay cuộc chiến đấu cho hòa bình thật gay go.
Vì thế bây giờ cha mẹ xin các con giúp đỡ, khuyến khích các em bé khác trong trường, trong nhà trẻ, trong các trung tâm cho trẻ em, trong bệnh viện cùng cầu nguyện với hàng chục ngàn em bé khác trên thế giới vào ngày thứ năm 18 tháng 10 – 2018.
Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận rất nhiều chứng từ nói lên niềm vui của các em bé và cảm nhận sâu đậm đã để lại trong tâm hồn những người tháp tùng các nhóm cầu nguyện này trong giờ lần hạt này trên thế giới.
Xin anh chị em giúp chúng tôi đem các em bé về với Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Chỉ có các em mới có thể mang ơn bình an đến. Xin cùng kết hiệp với chúng tôi!
Marta An Nguyễn dịch