Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Lời khuyên của Đức Phanxicô cho các trẻ em giận cha mẹ

Filled under:

Ngày thứ tư 19-9-2018, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô triển khai bài giáo lý về điều răn thứ tư “thảo kính cha mẹ”.
Ngài xin các cha mẹ kiên nhẫn với con cái mình, đón nhận các con với “lòng thương xót dù chúng có các giới hạn của chúng”. Giải thích ý nghĩa điều răn thứ bốn “thảo kính cha mẹ” (Xh 20, 12), Đức Phanxicô kêu gọi nhận thức tầm quan trọng của vai trò cha mẹ qua các hành động cụ thể, tận tâm, yêu thương, chăm sóc, dù cho các con có tỏ ra không xứng đáng. 
“Cha mẹ cho chúng ta cuộc sống”
Ngài giải thích tiếp: nếu người con nhận biết người Cha đích thực của mình là Cha trên trời thì mỗi đứa con thảo kính cha mẹ mình với sự “tự do của các trẻ em người lớn và đón nhận với lòng thương xót dù cha mẹ có những giới hạn của mình. Cha mẹ đã cho mình cuộc sống, chính vì thế không bao giờ được xúc phạm cha mẹ”.
Tiếp đó Đức Phanxicô ngẫu phát kêu gọi, như chúng ta đã quen với các lời nói ngoài bản văn soạn sẵn của ngài: “Nếu anh chị em xa cha mẹ mình, xin anh chị em cố gắng quay về với cha mẹ”. Theo Đức Phanxicô, việc đi trở về nội tâm trở nên đơn giản hơn khi chúng ta khám phá ra “điều bí ẩn đích thực không còn là ‘tại sao?’ nhưng là ‘cho ai?’” mà chúng ta ở trên quả đất này. Từ đó các tổn thương của tuổi thơ ấu cũng có thể được xem là những “tiềm năng xây dựng” để đến được một “đời sống trong sáng” theo hình ảnh của các thánh.
Marta An Nguyễn dịch


Đức Phanxicô đã đề cập đến chủ đề tính dục với hai mươi bạn trẻ Pháp của giáo phận Grenoble, nước Pháp, trong buổi gặp gỡ này ngài nói với các bạn trẻ nhiều đề tài, trong đó có đề tài tính dục, theo ngài “tính dục là ơn của Chúa, không phải là một cái gì cấm kỵ”.
Ngày 17 tháng 9-2018, Giám mục Guy de Kerimel, giáo phận Grenoble đã dẫn một phái đoàn các bạn trẻ Pháp đến gặp Đức Phanxicô trước khi họ có khóa Ephata. Trả lời câu hỏi của một thiếu nữ, Đức Phanxicô nhắc lại, “tính dục là ơn của Chúa, không nên xem đây là điều cấm kỵ”.
Tính dục có hai mục đích: “Yêu thương và nảy sinh sự sống”. Tính dục nói lên tình yêu đam mê vì tình yêu đích thực là đam mê. “Tình yêu giữa người đàn ông và người đàn bà, khi tình yêu này đam mê, nó sẽ dẫn dắt con để con cho sự sống cho mãi mãi, với hết tâm hồn và thể xác của mình”, ngài khuyến khích cô sống trong chiều kích này, chiều kích tình yêu giữa người đàn ông và người đàn bà.
Ngài nói tiếp: “Nhưng chính vì các sa ngã, cũng như các tội. Nói dối, giận dữ là các mối tội đầu, nhưng đây không phải là tính dục của tình yêu, mà là tính dục bị vật thể hóa, bị tách ra khỏi tình yêu, bị dùng để giải trí”.
“Một con đường rất đẹp của tình yêu giữa người đàn ông và đàn bà”
Ngài nói: “Các con hãy bảo vệ chiều kích tính dục của các con, căn tính tình dục của mình. Các con hãy bảo vệ đúng. Và các con chuẩn bị chiều kích này cho tình yêu, thấm đậm trong tình yêu này, một tình yêu đi theo các con suốt đời”. Đức Phanxicô cũng nhắc lại việc nói lên “tính dục đích thực” này là chuyện cần thiết, nhất là khi chúng ta đứng trước “kỹ nghệ buôn bán khiêu dâm” làm hạ giá tình yêu mà Chúa đã muốn. Đây là một “con đường tình yêu rất đẹp giữa đàn ông và đàn bà” mà chúng ta cần phải gìn giữ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch