Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

CHÂN PHƯỚC MARGARET THÀNH CASTELLO LÀM PHÉP LẠ

Filled under:

CHÂN PHƯỚC MARGARET THÀNH CASTELLO LÀM PHÉP LẠ 

Nguồn: Saints Who Raised The Dead

Đây là cuộc đời Chân Phước Margaret Thành Castello. Cô là một vị Á Thánh Dòng Ba Đa Minh. Xin Chân Phước Margaret cầu bầu cho gia đình chúng con được ơn hối cải và ơn chữa lành. Amen. 

Chân Phước Margaret Thành Castello còn được gọi là Margaret thành Metola vì cô sinh ra tại thành Metola. Cô sinh năm 1287 trong lâu đài của nhà quý tộc Parisio và bà vợ tên Emilia ở thành Metola.

Khi bà vợ có thai, ông Parisio cứ nghĩ rằng ông sẽ có một người con trai mạnh khoẻ và cũng là người thừa kế. Ông dự định mở tiệc lớn để mừng quý tử cách long trọng nhưng tiệc bị ngừng lại khi con ông được sinh ra vì nó là một bé gái xấu xí lại khuyết tật. Bé nhỏ xác, bị gù lưng, khuôn mặt biến dạng, chân phải ngắn hơn chân trái. Bé còn bị mù. Ba mẹ của bé Margaret đối xử tàn tệ với bé. Họ dấu kín bé mà không cho ai gặp, kể cả các thân nhân và bạn hữu. Họ cũng không muốn thấy mặt con bé nữa. Khi bé được 6 tuổi, người cha của bé nhốt bé trong một căn phòng nhỏ bên cạnh một nhà nguyện nhỏ dấu kín trong khu rừng sâu.

Vào 14 năm sau, ông bà dắt con gái là Margaret đến một đền thánh tên Citta-di-Castello để cầu xin Chúa ban ơn chữa lành cho con gái. Khi cô con gái không được ơn chữa lành thì ông bà trở về nhà và bỏ rơi con. Họ không nói một lời nào cho người con gái vừa mù, vừa tàn tật của họ.

Bị bỏ rơi, cô Margaret đi lang thang ngoài đường để xin ăn cùng với những kẻ ăn mày khác. Cô là một cô gái thông minh, tốt lành và được sự giáo dục tốt của người canh giữ nhà nguyện. Từ đó, cô trở nên một người thánh thiện vừa khiếm thị vừa tàn tật nhưng cô vẫn luôn giúp đỡ những người bất hạnh khác.

Cô trở nên một Mantellata, tức là một thành viên của Dòng Ba Đa Minh để chuyên cần làm việc thống hối và đền tạ. Lúc thường cô chỉ thuộc lòng chừng 10 bài Thánh Vịnh. 

PHÉP LẠ:
-Trong cái đêm mà cô trở thành đoàn viên Dòng Ba Đa Minh thì Chúa soi sáng cho cô thuộc nằm lòng cả 150 bài Thánh Vịnh. Cô cho biết là tự nhiên Chúa ban ơn ấy cho cô trong một đêm.

-Dù là người tàn tật, xấu xí nhưng cô Margaret luôn tỏ ra tử tế và vui tươi. 

-Cô đã tạo một cảm tưởng sâu xa cho một nhóm tù nhân khi cô cầu nguyện và được nâng cao lên trên không khí khoảng 20 bộ Anh. Lúc ấy khuôn mặt cô trở nên rất đẹp đẽ.

-Cô có tài nói tiên tri về những gì sẽ xẩy ra cho rất nhiều người. 

-Cô chữa lành cho một em gái nhỏ đang hấp hối.

-Trong nhà cô đang ở thì bỗng dưng bị cháy lớn, cô bèn vứt áo choàng xuống cầu thang và dập tắt ngọn lửa đang cháy dữ dội.

-Cô làm cho một người đàn ông và hai trẻ nhỏ được sống lại.

-Một em trai rớt xuống sông và chết đuối. Người mẹ của em ấy mang xác con đến tìm cô và cô cầu nguyện và làm em ấy sống lại.

-Một thợ săn bị mấy con beo cắn chết. Vài giờ sau, các bạn của anh ta đem xác không còn nguyên vẹn của anh ta về nhà. Vợ con anh khóc thảm thiết. Họ xin cô Margaret cầu xin Chúa cho người chết sống lại. Nhờ lời cầu của cô mà anh ta được sống lại.

-Một em bé rớt từ ban công cao xuống đất và chết. Qua lời cầu của cô Margaret mà em bé sống lại và lành lặn như xưa. 

Cô Margaret làm nhiều phép lạ: Cầu cho người chết sống lại,  chữa người mù sáng mắt, chữa lành cho người câm, điếc, tàn tật, bại liệt, ung thư, và nhiều bịnh tật khác cho mọi người.

Cô Margaret chết lúc 33 tuổi, vào ngày 13/4/1320. Đã có rất nhiều người theo sau đám tang của cô và khóc lóc. Họ tin rằng cô là một vị thánh nên họ xin giáo quyền cho cô được chôn cất trong nhà thờ. Tuy nhiên, giáo quyền cho rằng việc phong thánh cho cô là quá sớm nên không chấp thuận nhưng dân chúng cứ nài nỉ mãi.

Chuyện kể rằng có một em gái bị tàn tật, bị câm và tàn tật vì xương sống của em cong lại. Em chưa bao giờ có thể đi lại được. Cha mẹ em đưa em đến nhà thờ Chiesa della Carita, đến bên quan tài của Á Thánh Margaret và xin cô cầu nguyện cho đứa con tội nghiệp của họ.

Chỉ một lúc sau thì bé gái ấy dù là chưa bao giờ đi đứng nhưng lại có thể đứng lên mà không cần ai giúp đỡ. Em bé dù câm nhưng em nhìn chung quanh tựa như trong giấc mơ rồi em hét to lên:

"Con được chữa lành rồi! Cô Margaret đã chữa lành cho con!"

Rồi bé ôm cha mẹ mà khóc và cười. Cả một cộng đoàn trong nhà thờ vui mừng hoan hỉ. Thế là xác của cô Margaret được chôn ngay trong lòng nhà thờ.

Chính quyền của Thành Phố Citta di Castello nhóm họp và điều tra ngay. Họ tìm biết rõ rằng chính em gái ấy là người vừa câm, vừa tàn tật ngay từ khi mới ra đời nay lại được chữa lành trong tang lễ của Cô Margaret.

Các công dân quý phái và đầy quyền lực đã làm chứng cách long trọng và tuyên thệ nói sự thật. Trong lúc quan tài của cô Margaret còn quàn trong nhà thờ Thánh Đa Minh thì có rất nhiều phép lạ đã xẩy ra. Một nguồn tin báo rằng có đến hơn 200 phép lạ đã xẩy ra sau khi cô Margaret qua đời.

LM William Bonniwell đã viết tác phẩm The Story of Margaret Of Metola, tức là Câu Chuyện của Margaret Thành Metola, xuất bản năm 1952 và tái bản 1955. Trong đó tác giả có ghi lại tên của những người chứng và có dấu chứng thực.

Cuốn tiểu sử đầu tiên quan trọng của cô Margaret là do một người ẩn danh của Vương Cung Thánh Đường Citta Di Castello viết ra. Khi còn là cậu bé, có thể ông ta đã gặp cô Margaret nhiều lần. Khi ông ta lớn khôn thì ông nghe nhiều phép lạ xẩy ra nhưng ông không tin mà còn cho rằng đó là tin phóng đại hay là những lời nói dối. Ông ta bắt đầu tìm tòi tài liệu và thấy các chứng cứ đều là sự thật. Ông ta cảm thấy mình nợ cô Margaret một lời xin lỗi. Ông viết tiểu sử của cô bằng tiếng La Tinh nhưng viết sai nhiều lỗi chính tả.

Đến năm 1397, một tu sĩ Dòng Đa Minh khác tìm tòi và viết lại bằng tiếng La Tinh nhưng vị tu sĩ này bỏ đi rất nhiều sự kiện. Sau đó, một vị tu sĩ khác dịch sang tiếng Ý nhưng cũng bỏ đi nhiều chi tiết.

Sau cái chết, thân xác của cô Margaret và trái tim của cô được khám nghiệm và tất cả đều không bị phân huỷ vì có chất bảo quản. Khi người ta mổ trái tim của cô ra thì tìm thấy trong tim cô có 3 hạt ngọc trai. 

Một viên ngọc mang hình ảnh Chúa Giê su nằm trong nôi và có nhiều thú vật chầu chung quanh Chúa.

Một viên ngọc thứ hai có hình ảnh một phụ nữ đội vương miện. 

Viên ngọc thứ ba có hai hình ảnh: Một ông già và một cô gái đang quỳ. Cô gái mặc tu phục Dòng Đa Minh và có thêm một con chim bồ câu nữa.

Sự khám phá này cho thấy là cô Margaret luôn tôn sùng Mầu Nhiệm Nhập Thể và Sự Giáng Sinh của Chúa. Cô ưa thích nói về những biến cố này. Cô thường tuyên xưng:

"Ôi, nếu Chúa biết là con luôn mang theo những điều này trong trái tim con thì Chúa sẽ ngạc nhiên lắm!"

Cô Margaret luôn mang trong trái tim hình ảnh Thánh Gia, hình ảnh Chúa Thánh Thần và hình ảnh của chính mình.

Ngày nay, thân xác của vị Thánh gù, mù và khuyết tật được lưu giữ và bảo quản trong hơn 650 năm trường ở trong một quan tài làm bằng kính tại một ngôi trường dành cho các trẻ Khiếm Thị, toạ lạc tại thành phố Citta di Castello, nước Ý.