Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

CA TỤNG ĐỒNG TIỀN

Filled under:


Ôi đồng tiền là cõi tiên cõi phúc
Ta có tiền tất cả phải nể Ta
Dù đi gần hay Ta muốn đi xa
Tiền đưa đón như ông Hoàng hạ giới.
Ta có tiền cái gì Ta cũng mới
Mới từ đầu mới cho tới bàn chân
Tiền giúp Ta thành đẹp nhất gian trần
Tiền cho Ta ra giầu sang phú quý.
Tiền giúp Ta không còn lo đột qụy
Ta có tiền là sức khỏe dâng cao
Tiền làm cho tuổi trẻ rất tự hào
Bởi có tiền mua được nhiều danh vọng.
Ta có tiền mọi người đều kính trọng
Và có tiền nói dóc có kẻ nghe
Tiền trong tay mua của cải tràn trề
Ai nhìn thấy cũng chết mê chết mệt.
Ta có tiền ăn chơi như ngày tết
Sáng X.O chiều tối lại Whisky
Tiền đưa Ta đến thế giới diệu kỳ
Ở nơi đó Ta ăn chơi xả láng.
T&T
Này con ơi! Tiền là tên độc ác
Đưa con vào một thế giới đảo điên
Một thế giới đầy những cảnh ưu phiền
Chỉ vì tiền đầu tiên sinh kiêu ngạo.
Cũng vì tiền có người liều bỏ đạo
Đi ăn chơi sa đọa biết bao ngày
Khi trở về anh đã phải trắng tay
Muốn ăn thứ muồng heo ăn không được.
Chỉ vì tiền con trở thành bạc phước
Không biết người túng thiếu ở ngay bên
Không sẻ chia cho những kẻ nghèo hèn
Tiền đã khiến con thành người tàn nhẫn.
Rồi có lúc con suốt đời ân hận
Tiền trong tay con chích hút qúa liều
Để bây giờ mang bệnh Aids đi theo
Thân tàn tạ chẳng khác gì bọ mắm.
Bởi có tiền con đi vào say đắm
Say men tình, men rượu vẫn hoài say
Con hãy mau quay gót trở về ngay
Bởi tiền bạc đưa con vào cõi chết.
Nữ tu Thérèse Mai Thị Ngượi
n30