Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

HÔN XÁC CHÚA

Filled under:

Mọi người xếp hàng lên hôn xác
Một người nằm chết chịu đóng đinh
Thân xác tím bầm loang vết máu
Lãnh nhận bao nhiêu cảnh cực hình

Giêsu Chúa ơi con tội tình
Vì con mà Chúa phải đóng đinh
Chết treo nhục hinh trên thập giá
Giải thoát tội con khỏi ngục hình

Con đã bao lần lên hôn xác
Nhưng  hỏi lòng con cảm thấy gì
Có nhỏ giọt lệ thương khóc Chúa
Hay vẫn khô khan,vẫn chai lỳ

Cho con một lần hôn xác Chúa
Cái hôn nhỏ lệ lòng xót xa
Nước mắt chan hòa lau chân Chúa
Xin ngài rộng lượng luôn thứ tha

Đời con nhiều lần hôn xác Chúa
Cái hôn phản bội của Giu đa
Đời con nhiều lằn đem bán Chúa
Chúa vẫn nhân từ,luôn thứ tha

Hân Nguyễn