Thứ Tư, 4 tháng 2, 2015

Thánh Lễ An Táng Ông Cố Augustinô Trần Quang

Filled under:

Đôi dòng về ông cố Augustinô:

Cùng với gia đình về làm ăn sinh sống và nhập xứ ở khu III cách nay đã 15 năm (Gx. Sơn Lộc có IV khu). Hòa đồng cùng với cộng đoàn trong mọi sinh hoạt, được nhiều người biết đến cũng là một cố gắng của gia đình ông cố và của riêng cá nhân ông cố.
Ngày thầy Martin Vinh được thụ phong Linh mục, công đoàn đã cầu nguyên và cắt cử người tham dự thánh lễ ở Nhà thờ Đức Bà với tất cả tình thân.
Từ khu III đến nhà thờ, phải băng qua quốc lộ 22 (Đường xuyên á), quốc lộ này được ngăn cách bởi hàng rào sắt, nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, vậy mà hàng ngày từ lúc 4 giờ sáng, ông cùng với chiếc xe đạp thong thả tiến về nhà thờ với trọn niềm tin yêu.

Hôm nay ngày 4/2/2015, ngày tiễn đưa ông về bên Đấng ông hằng tôn thờ, ông  không còn hiện diện cùng cộng đoàn Sơn Lộc nữa, để ra đi theo tiêng gọi Yêu Thương. Xin Thiên Chúa ban thưởng cho ông được những gì mà ông hằng mơ ước.