Thứ Ba, 24 tháng 3, 2020

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 24-3-2020

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 24-3-2020
"Tức khắc người ấy được lành bệnh" (Ga 5, 1-3a).
Người Do Thái coi luật giữ ngày Sabat một cách cứng nhắc, nó ăn sâu vào bản tính họ và khó có thể lay chuyển được.
Đức Giêsu chữa lành cho người bại liệt đã 38 năm là một việc hết sức cần thiết. Anh như được sinh ra lần thứ hai, mọi người ngạc nhiên và chúc mừng anh. Riêng các thủ lĩnh Do Thái không hài lòng, vì Đức Giêsu làm việc ấy trong nhày Sabat là ngày không được làm bất cứ chuyện gì. Ðúng lý ra, họ phải vui mừng với anh, vì ngày hôm nay anh đã được giải thoát khỏi bệnh hoạn. Ðúng lý ra, họ phải cùng với anh tôn vinh tạ ơn Thiên Chúa đã cứu giúp anh.
Đức Giêsu vì yêu thương nhân loại, Ngài đã vượt lên trên lề luật để cứu chữa người bệnh. Với Đức Giêsu, luật vì con người chứ không phải con người vì luật. Ở đây, Đức Giesu còn chữa cho anh khỏi sự tội mà bấy lâu nay anh chịu đựng. Ngài còn dạy anh vác chõng mà về và đừng phạm tội nữa.
Cảm nhận tin mừng: Người bại liệt đã được giải thoát khỏi tội và đã thuộc về Chúa. Chúng con cũng mong được Chúa tẩy rửa tâm hồn và thân xác, để chúng con được lành sạch, được làm con yêu của Chúa.
Lạy Chúa, Chúa đã đến thế gian để chữa lành hồn xác chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sửa lại con người vẹo vọ, lệch lạc của chúng con. Amen.


Thánh Catherine Thuỵ Điển (1330-1381)

Có nhiều đấng thánh danh tiếng mang tên Catêrina, như thánh Catêrina ở Sienna, thánh Catêrina ở Alexandria, thánh Catêrina ở Genoa và thánh Catêrina Labouré ở Paris. Hôm nay ngày 24 tháng 3, chúng ta tôn kính thánh Catêrina ở Thụy Điển. Mẹ của bà là thánh Brigitte và bà thuộc dòng dỏi quý tộc. Thánh Catêrina sinh vào năm 1331 là người con thứ tư trong tám người con của thánh nữ Brigitte ở Thụy Điển và Ulf Gudmarsson. Năm 13 tuổi, Catherine được gia đình sắp đặt hôn nhân cùng với Quận Công nước Đức là Eggart von Kürnen.
Không lâu sau khi kết hôn, Catharine trở thành góa bụi. Cùng với mẹ là Thánh Nữ Brigitte đã cùng nhau đi hành hương viếng các đền thánh và làm những công việc từ thiện. Thánh Brigitte được mọi người tôn vinh là “người nữ tiên tri của Bắc Âu”. Bà đã đến sinh sống tại Roma trong những ngày cuối đời. Con gái của bà là thánh Catêrina đã tháp tùng bà trong các chuyến hành hương khắp nước Ý và Đất Thánh ở Jerusalem. Vào thời bây giờ một cuộc hành hương như vậy thật là khó khăn và nguy hiểm. Thánh Brigitte và Catêrina sống cùng thời với thánh Catêrina ở Sienna. Các đấng là những cổ động viên hăng hái trong công việc hợp nhất của Giáo Hội Công giáo, các đấng đã đến năn nỉ khích lệ cùng thúc dục các Đức Giáo Hoàng rời Avignon để dời Tòa Thánh về Roma. Khi thánh Brigitte qua đời, Catêrina đã mang hài cốt của mẹ về xứ Thụy Điển, chôn cất trong tu viện Vadstena mà bà đã có công xây dựng. Sự thánh thiện và những thị kiến về cuộc Khổ nạn và Ngày Phán Xét Cuối Cùng của thánh Brigitte đã ảnh hưởng rất nhiều trên Catêrina. Khi trở về Thụy Điển, Catêrina trở thành Viện trưởng của Dòng tu Chúa Cứu Thế Rất Thánh (the Order of the Holy Savior) do mẹ bà thành lập tại Vadstena. Các nữ tu này rất hảnh diện xưng danh là “nữ tu Brigittines”. Catêrina qua đời tại tu viện Vadstena vào ngày 24 tháng 3 năm 1381.
Đức Giáo Hoàng Innocent VIII đã xác nhận án phong thánh cho Catherine ở Thụy Điển năm 1484.