Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

HÔI

Filled under:

1/ Trước đây (1974), ở Saigon có một  phim hài: “Anh Hùng Sợ Nước”. Là một phim đắt khách, doanh thu cả chục triệu đồng, nhờ tính châm biếm thật thật, ảo ảo của nó.

2/ Thầy giáo thấy học sinh lên trả bài, đầu tóc, chân tay đầy hờm (ghét), hôi hám. Thay vì hỏi: Một ngày em tắm mấy lần. Thầy lại hỏi: Một năm em tắm mấy lần?
Dạ thưa: năm em tắm 2 lần. Cả lớp cười ồ.

3/ Tôi có dịp đến thăm và trò chuyện với một nhạc sĩ thời danh (Lúc đó chưa nổi danh). Năm ấy, ông còn là một sinh viên. Tôi nhỏ tuổi hơn, nên ông không ngần ngại thổ lộ: “Mỗi tuần, tớ chỉ tắm có một lần”. quả thật là đúng như thế.

Cơ thể con người hàng ngày tiết ra mồ hôi để điều hòa thân nhiệt. Từ bản chất, mồ hôi không hôi, nhưng vì, vi khuẩn đã theo bám dính và phân hủy làm cho mồ hôi có mùi.

Mồ hôi, hôi nhiều hay ít cũng theo cách ăn uống, môi trường sinh hoạt, thời tiết, công việc ….

Tắm rửa thường xuyên là cách giảm thiểu mùi hôi. Dùng nước hoa chỉ là biện pháp chống đỡ, đôi khi còn có tác dụng ngược.

Mồ hôi ai, người ấy chịu. Cơ thể mình hôi nhưng không cảm thấy hôi, đó là điều tệ hại.

                                                  **********

Mùa Vọng.

Là con người, chúng ta đang sống trong vũng lầy hôi hám. Đó là những cám dỗ siêu ngọt của ma quỷ, cám dỗ từ chính bản thân. Không ai trong chúng ta là không cảm thấy hôi hám.

Sự hôi hám này được dung túng, che đậy bằng cách:
Dùng tiền tài danh vong khỏa lấp mùi hôi.
Đổ lỗi cho môi trường sống (thiếu thốn, nóng bức).
Cam chịu những yếu hèn (tự cho mình là đồ bỏ đi).
Ngại dấn thân, học hỏi điều hay lẽ phải.
Thiếu hòa đồng với những người chung quanh.
Thiếu tự chủ (ai sao tôi vậy).
Tin yêu Thiên Chúa chưa vững vàng.


Cùng với việc Sửa Đường Chúa cho ngay thẳng, đón chờ Chúa đến, chúng ta còn phải tắm rửa tâm hồn cho sạch sẽ, cho thơm tho bằng những viêc lành:

Chân thành với tha nhân.
Tiến lên đổi mới suy nghĩ tích cực cho cuộc sống.
Trao đổi yêu thương với những người chung quanh.
Hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa.
Siêng năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể và Hòa giải. và nhiều việc lành khác.

Ước gì khi tham dự thánh lễ Mừng Chúa Giáng sinh năm nay, tất cả chúng ta ai cũng thật sự thơm tho khi tiến lên Bàn Tiệc Thánh, với một hương thơm xuất phát từ chính tâm hồn mỗi người.

Lạy Chúa Giêsu, Xin thương xót chúng con.

                                                                             Tôma Đỗ Lộc Sơn