Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 8/4/2021

Filled under:



Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 8/4/2021
Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh (Lc 24, 35-48).
Chuyện minh họa:
Thời chiến tranh ác liệt. Người ta báo cho chị biết, anh đã tử chiến ngoài mặt trận, chi mau đến nhận xác anh về.
Đúng là anh. Cỗ tràng hạt chính tay chị mang vào cổ anh là bằng chứng xác thật nhất. Vậy là anh đã chết thật rồi.
Chiều tà, đang đắm mình bên những luống rau. Bỗng chị nghe tiếng ai như đang gọi tên chị. Rất quen thuộc, rất thân thương. Sau hai, ba lần lắng nghe. Chẳng lẽ lại là...Chị chạy nhanh vào nhà để tránh nỗi sợ hãi. Nhưng tiếng nói ấy tiến gần bên chị hơn;
- Em làm sao thế?.
- Anh Q... hả?. Anh chết rồi mà?. Anh là người hay là ma?.
- Anh là người đây; anh chưa chết, đây chỉ là một sự nhầm lẫn.
Người mà em nhận về nhà chôn cất là bạn anh. Anh ấy ao ước có một cỗ tràng hạt, và anh đã cho anh ấy cỗ tràng hạt của em tặng anh. Chiến tranh đã lấy đi cuộc sống của anh ấy, nhưng bù lại, anh ấy đã có được niềm tin, niềm tin vào Chúa đã ấp ủ nơi anh. Anh ta chưa gia nhập vào đoàn dân Chúa, nhưng niềm tin đã nói lên tất cả.
Như chưa tin, chị còn nắm chặt tay anh, rờ lên mắt, lên tóc anh. Đúng anh rồi.
***************************************************
Nỗi sợ hãi bao trùm lên các Tông đồ, mặc dù các ông đã được hai môn đệ trên đường Emmaus báo tin Chúa đã sống lại và đã hiện ra với các ông.
Nỗi sợ hãi của các môn đệ càng dâng lên tột độ khi thấy Đức Giêsu hiện ra và đứng giữa các ông. Biết các ông kinh hãi, Chúa Giesu đã ban cho các ông sự bình an của Ngài: “Bình an cho anh em”.
Khi có bình an, các ông mới tin thật vào Chúa, sẵn sàng làm chứng về những gì các ông đã chứng kiến. Nhân đây, Đức Giêsu khai mở lòng trí các ông, để họ nhớ lại những đoạn Kinh Thánh đã nói trước về Ngài cũng như sứ vụ cứu chuộc mà Ngài đã thi hành.
Đến đây, các ông xác tín chính là Thầy mình đang hiện diện ở giữa họ, nên họ vui mừng khôn tả.
Bình an của Chúa phục sinh đã làm cho các ông không còn sợ hãi và lo lắng. Các ông ra đi nói lên sự thật, bất chấp mọi nguy hiểm. “Chúng tôi vui mừng hân hoan vì thấy mình xứng đáng được chịu khổ vì Đức Kitô”.
Cảm nhận tin mừng: Ngày nay chúng con không còn nỗi khó khăn nguy hiểm bởi gươm dao, nhưng lại có những nỗi nguy hiểm do chính chúng con tạo nên. Đó là: những lo lắng, sợ hãi, bực bội, tức giận, hận thù, ganh ghét, kiêu ngạo...
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban bình an xuống trên chúng con, xin cho chúng con biết chia sẻ bình an của Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.