Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2021

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 14/3/2021

Filled under:

 



Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 14/3/2021
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ (Ga 3, 14).
Một bầy vịt con bị sa xuống hố sâu, người chủ trại buộc sợi dây thừng vào một cái rổ và thả xuống, mong những con vịt kia trèo vào rổ để được kéo lên. Thế nhưng có vài con không chịu bước vào. Không muốn mấy con vịt kia phải chết, người chủ trại bất chấp nguy hiểm, trèo xuống hố để đem những con vịt dại khờ kia lên.
Thiên Chúa yêu thương dân Người (Dân Do Thái), mặc dù họ không tin Người (Tổ tiên họ đã tin Người). Trong sa mạc, sự dữ đã đến để hủy hại họ, một bầy rắn độc cắn chết nhiều người. Môsê theo lệnh Chúa; ông làm con rắn treo lên cây cột, nếu ai bị rắn cắn mà nhìn lên thì liền được sống. Con rắn chính là biểu tượng về lòng thương xót của Thiên Chúa, là hình ảnh báo trước về Đức Giêsu bị treo trên thập giá sau này!
Thiên Chúa muốn dạy cho dân chúng một bài học, đó là: vô ơn, bội nghĩa và đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa thì sẽ phải chết. Ngược lại, nếu tin tưởng tuyệt đối vào Người, thì sẽ được sống.
Cảm nhận của chúng con là: hãy tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giêsu, vì Ngài là Con Thiên Chúa làm người, là Đấng gánh tội và cứu chuộc trần gian. Chúng con cần đi trên con đường mà Ngài đã đi, đó là: yêu thương và vâng phục. Chúng con cũng cần lánh xa những thứ thuộc về bóng đêm của tội lỗi như: ích kỷ, kiêu ngạo.
khoe khoang, chia rẽ….
Lạy Chúa Giesu Thánh Thể. xin hãy đưa chúng con lên với Chúa để được Chúa yêu thương và cứu chuộc. Amen.