Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Phút cảm nhận Tin Mừng CN 28 TN C ngày 13/10/2019

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng CN 28 TN C ngày 13/10/2019
Một người trong bọn họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 17,15).
Bệnh phong cùi là một bệnh nhiễm khá nguy hiểm, bị mọi người xa lánh kể cả người thân. Ai mang căn bệnh này thì tinh thần suy sụp, thể xác tàn lụi, rất ít có cơ may được khỏi bệnh.
Tin Mừng hôm nay tường thuật: Có mười người bị bệnh phong đã được Đức Giêsu chữa lành, khỏi phải nói họ vui mừng biết là dường nào. Trong số mười người đó, chỉ có một người quay lại tìm Đức Giêsu để nói cảm ơn. Tại sao vậy?.
Biết ơn là một trong những đức tính cao quý nhất của con người. Ông bà đã dạy: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.” Người có lòng biết ơn như được tăng thêm giá trị cho chính họ, dù họ là ai, thuộc quốc gia hay tôn giáo nào.
Nếu ta biết ơn những người đã làm ơn cho ta, thì ta càng phải biết ơn Thiên Chúa, Đấng dựng nên ta, ban cho ta tất cả mọi thứ trên đời. Tất cả những gì ta có hay nhận được từ bất kỳ ai đều phát xuất từ Thiên Chúa, đều do Ngài xếp đặt để chúng đến với ta.
Ước gì mỗi người chúng con luôn nhận ra có một Thiên Chúa quyền năng quan phòng mọi sự. Mọi sự đều là ân ban của Chúa. Biết tạ ơn Chúa. biết khiêm tốn nhìn nhận sự giới hạn của mình đề cám ơn về lòng tốt của Thiên Chúa vẫn dành cho chúng con.
Lạy Chúa hình ảnh người phong cùi ngoại giáo sau khi được chữa lành đã quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa, làm cho chúng con phải suy nghĩ. Xin Chúa thay đổi con người chúng con, giúp chúng con tin tưởng vào Chúa. Ðể trong mọi hoàn cảnh chúng con nhận ra tình yêu của Chúa và nói lên lời cảm tạ tri ân. Amen.


Thánh Gerald Aurillac
(855-909)

Thánh Géraud sinh năm 855 (cuối thế kỷ thứ 9) tại Aurillac trong tỉnh Cantal nước Pháp. Từ nhỏ ngài có thể xác yếu đuối và thường đau yếu. Thân phụ ngài là bá tước Aurillac muốn ngài trở thành một giáo sĩ hơn là một hiệp sĩ. Trong khi đó với một lòng can đảm phi thường, ngài luyện tập các môn võ nghệ và xử dụng binh khí một cách thành thạo. Đến khi cha ngài qua đời thì ngài nối nghiệp làm bá tước Aurillac.
Với trách nhiệm cai quản lãnh thổ của mình ngài tỏ ra một nhà cai trị tài ba nhờ vào học vấn và kiến thức của người giáo sĩ. Ngài quyết làm một cuộc hành hương đi đến Roma viếng thăm mộ thánh Phêrô và Phao lồ và khi trở về thì ngài quyết định sống một cuộc đời độc thân khiết tịnh vì nước Thiên đàng. Người bá tước trẻ tuổi từ khước mọi tham vọng chính trị và đi ra ngoài không mang vũ khí cùng người hộ vệ. Ngài có một tham vọng duy nhất là làm sao nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Hàng năm ngài hai lần ngài ban bố sắc lệnh giải phóng nông dân nô lệ của các điền chủ. Đìều làm cho ngài vui mừng hơn hết là “trung tín với các luật lệ và lời dạy dỗ của Chúa Kitô.”
Khi đi hành hương trở về thánh Géraud thành lập tu viện Aurillac. Ngài muốn vào tu và ở luôn trong tu viện nhưng một người bạn Giám Mục khuyên ngài hãy ở ngoài đời và sống theo Phúc Âm để phục vụ cho tha nhân thì còn có hiệu lực nhiều hơn. Mọi người càng cảm mến khi ngài bị mù cả hai mắt mà vẫn luôn thanh thản chịu đựng trong an bình.
Ngài từ giả cuộc đời và về với Chúa vào ngày 13 tháng 10 năm 909 ở Saint Cirgues. Thi hài của ngài được đưa về chôn cất trong tu viện của ngài ở Aurillac, nước Pháp. Trong thời Trung Cổ, khách hành hương khi đến thăm viếng Jacques de Compostelle lúc đi ngang qua Aurillac thường dừng lại nơi mộ ngài để cầu nguyện và thường nhận được nhiều ơn lạ.