Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

SUY NIỆM HẰNG NGÀY -NGÀY 05/07/2019

Filled under:

Suy niệm: Mt 9,9-13
Hãy tưởng tượng bạn ở trong vị trí của Mátthêu hôm nay. Bạn đã nghe những câu chuyện về Đức Giêsu này, một người làm phép lạ mà mọi người tin rằng Người có thể là Đấng Cứu Thế. Người mở mắt người mù, nói về sự tha thứ của Thiên Chúa và đối xử tử tế với những người nghèo và bị ruồng bỏ. Bây giờ, Người đang tiến về phía bạn, và lúc đầu, như thể Người sẽ đi thẳng ngang qua bạn.
Nhưng sau đó Đức Giêsu dừng lại, nhìn thẳng vào bạn và nói: “Hãy theo tôi”. Bạn mất cảnh giác, không kịp phản ứng: Tại sao Đức Giêsu lại nói điều này với tôi? Tôi chưa bao giờ gặp Người trước đây.
Những câu hỏi khác bắt đầu tràn ngập tâm trí bạn: Tại sao lại là tôi? Thế còn tất cả những tội lỗi và sự thất bại của tôi thì sao? Chắc chắn Đức Giêsu phải biết tôi là ai và tất cả những gì tôi đã làm. Nếu không có gì khác, Người hẳn đã biết tôi bởi công việc tôi đang làm.
Nhưng khi bạn nhìn vào mắt Chúa Giêsu, bạn bắt đầu cảm thấy bình an. Bạn không chắc chắn chính xác nơi bình an đến, nhưng bạn nhận ra rằng bạn không cần câu trả lời trước khi bạn nói đồng ý với Chúa Giêsu. Có một cái gì đó về con người này, bạn chỉ cần tin tưởng nơi Người.
Và điều đó thật buồn cười, vì ngay khi bạn nhận ra bạn không cần câu trả lời, những câu trả lời lại bắt đầu hình thành trong tâm trí bạn: Chúa Giêsu đang chọn tôi vì Người yêu tôi. Vâng, Chúa biết tất cả những điều tôi làm. Tôi đã quan tâm đến nhu cầu của riêng tôi hơn những nhu cầu của người khác thế nào. Tôi đã làm tổn thương mọi người bằng những lời nói và hành động của tôi ra sao. Vậy mà Chúa Giêsu vẫn đang mời gọi tôi tham gia với Người.
Chúa Giêsu hẳn đang mời tôi đi theo Người vì Người biết tôi có thể thay đổi. Chúa Giêsu nói rằng Cha của Người đầy lòng thương xót và nếu tôi ăn năn và tin vào sứ điệp của Người, tôi thực sự có thể bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Khi tôi mới nghe điều đó, tôi đã không tin Chúa Giêsu. Làm sao Thiên Chúa có thể tha thứ cho tôi? Nhưng bây giờ tôi tin Người. Bây giờ tôi biết rằng tôi có thể trở nên giống như Người: yêu thương, tốt bụng và quảng đại. Tôi biết rằng tôi có thể cùng với Người tham gia vào sứ mạng của Người để tiếp cận với những người khác giống như tôi.
Vâng, tôi đã sẵn sàng quay lưng với cuộc sống quá khứ của tôi. Tôi muốn đi theo Chúa Giêsu. Tôi muốn trao dâng cuộc đời của tôi cho Người.
“Lạy Chúa Giêsu, như Chúa đã mời Mátthêu đi theo Chúa, Chúa cũng đang mời con. Con làm mới lại lời xin vâng (đồng ý) với Chúa.


SUY NIỆM 2

   Chúa chọn gọi mỗi người chúng ta không phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng là vì để tình thương và sức mạnh của ơn Chúa được tỏ hiện. Ơn gọi của Mátthêu trong bài Tin Mừng hôm nay là một minh chứng cho điều đó.

   Chúa Giêsu đã gọi Mátthêu làm tông đồ của Chúa khi ông đang làm công việc thu thuế, theo cái nhìn của người Do thái thời đó, là một công việc tội lỗi, phản quốc, hại anh em dân tộc mình. Quả thật, xét về mặt đạo đức, thánh thiện và danh giá thì Mátthêu hoàn toàn không xứng đáng. Nhưng Chúa vẫn gọi ông, để qua ông Chúa biểu lộ tình thường và sức mạng của ơn sủng Chúa.

    Để tỏ lộ tình thương với Mátthêu, sau khi kêu gọi ông, Chúa còn đến nhà ông, cùng ăn cùng uống với ông và những người thu thuế tội lỗi khác. Theo truyền thống Do Thái, ăn uống với ai là đồng hóa mình với người đó. Chúa Giêsu - Đấng gánh tội trần gian - đã tự đồng hóa mình với tội nhân, trở nên thầy thuốc để cứu chữa những người đau yếu bệnh tật, nô lệ tội lỗi.

   Thiên Chúa - Đấng giàu lòng thương xót - đến với hết mọi người, kể cả những người tội lỗi. Ai đón tiếp Ngài thì Ngài ngự đến và cứu giúp người ấy. Mátthêu dù là người tội lỗi, nhưng ông đã biết khiêm tốn từ bỏ quá khứ để bước theo Chúa và ông đã được ơn cứu độ từ Chúa, trở nên một thánh sử. 

    Nhìn vào lịch sử Hội Thánh, lòng thương xót và sức mạnh của ơn Chúa đã làm biến đổi biết bao phận người. Nhờ đón nhận lòng thương xót và ơn Chúa ban, Phaolô từ một kẻ bách hại đạo Chúa đã trở thành tông đồ dân ngoài; Phêrô từ một kẻ chối thầy đã trở thành trụ cột Hội Thánh; hay như Maria Mađalêna từ một cô gái điếm trở thành người loan báo Tin Mừng phục sinh đầu tiên v.v.

   Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tình trạng bệnh tật, yếu đuối và tội lỗi của mình, để nhờ đón nhận lòng thương xót và sức mạnh của ơn Chúa, mỗi ngày chúng con sẽ trở nên xứng đáng hơn với lời kêu gọi yêu thương cứu độ của Chúa. Amen.
     

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường