Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 25-2-2020

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 25-2-2020
Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy (Mc. 9, 29-36).
Trong các cuộc tranh cử, các ứng viên thường nói rất hay về mình, nhưng khi đắc cử rồi, người ta mới biết được đâu là người tài người giỏi của xã hội. Ngoài tài, giỏi người ấy phải có tấm lòng thật thà, yêu thương, đơn sơ như trẻ nhỏ.
Tin mừng hôm nay tường thuật việc Đức Giêsu sắp đến ngày chịu nạn, nên Ngài đã nói cho các môn đệ biết các điều đó, nhưng các ông không hiểu, các ông còn coi Nước Trời như chuyện buôn bán cạnh tranh ngôi vị… thế là Chúa Giêsu phải lên tiếng can thiệp và dạy cho các ông một bài học.
Trong xã hội, người ta luôn coi trọng địa vị, danh tiếng, luôn muốn được người khác phục vụ, hiếm có người phục vụ người khác. Người lãnh đạo thì phải phục vụ, không được lạm quyền, nịnh hót, làm những việc trái với lương tâm. Để chứng minh, Người đem một em nhỏ, đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy…” Em nhỏ ở đây, chính là biểu tượng của tất cả những gì bé nhỏ, hèn mọn. Các em cần người khác chăm sóc, mà không thể cho lại được cái gì.
Cảm nhận tin mừng. Đức Giêsu dạy các môn đệ và cũng là dạy cho chúng con một bài học về sự khiêm nhường và phục vụ.
Lạy Chúa. Xin ở lại với chúng con, xin uốn lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Amen.


Thánh Walburga (710-779)

Thánh nữ sinh năm 710 tại Devonshire, Wessex, Anh Quốc là con gái vua thánh Richard xứ Tây Saxons nước Anh, em của hai thánh Willibald và Winebald và là nữ tu ở tu viện Wimborne, Dorset. Năm 748, khi thánh Boniface và thánh Lioba cùng với hai anh của bà dẫn một phái đoàn sang Đức Quốc truyền giáo thì Walburge là thành viên. Bà là tu viện trưởng tu viện Heidenheim ở Franconie năm 761.
Bà qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 25 tháng 2 năm 779 tại Heidenheim, Swabia, nước Đức. Thánh tích của bà được chuyển về Eichstatt ngày 1 tháng 5 năm 760 bên cạnh thánh tích thánh Boniface và hai anh. Bà được Đức Giáo Hoàng Adrian II tôn phong hiển thánh.
Sau đó 100 năm, phần lớn thánh tích của thánh nữ được chuyển về thánh đường kính ngài tại Eichstatt. Phần còn lại được trao cho các nữ tu tại Monheim lưu giữ nhưng bị hủy hoại trong thời kỳ có cuộc cải cách khi các nữ tu buộc phải rời bỏ đan viện.
Thánh tích của thánh nữ phát sinh những hiện tượng lạ lùng trải qua nhiều thế kỷ. Vào năm 893, người ta thấy các xương cốt thánh tích tại Eichstatt tiết ra một chất lỏng như dầu trong vắt. Kể từ năm 1042, thứ dầu lạ lùng, không mùi, không vị “dầu thánh nữ Walburga” từ các xương thánh tiết ra cứ mỗi năm bốn tháng, bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 (tức ngày kỷ niệm cuộc di chuyển hài cốt đấng thánh) và chấm dứt vào dịp kỷ niệm ngày thánh nữ qua đời ngày 25 tháng 2. Thứ dầu chữa bệnh này được trữ lại và phát cho các bệnh nhân.