Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Phút cảm nhận Tin Mừng Lễ Tro ngày 26-2-2020

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng Lễ Tro ngày 26-2-2020
“Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy”. (Mt 6,1).
Mỗi dịp vào mùa chay, thiếu nhi Thánh thể chúng tôi rất thích được đi nghe ngắm (Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu) trong các giờ kinh chiều. Thích; vì được cầm cờ, được nghe thổi kèn, đánh trống và nhất là được phát kẹo nữa. Lớn hơn một chút, chúng tôi quả thật thích nghe các cụ ngân nga trong cung điệu sám hối, khiến lòng chúng tôi thêm phần thương Đức Giêsu, để rồi yêu mến Người.
Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy cho các môn đệ bài học về lòng đạo đức: "đừng phô trương công việc mình làm". Thường tình, khi mình làm điều tốt, mình sống đạo đức, mình mong sẽ được người đời khen ngợi, đánh giá cao. Nhưng đó có thể chỉ là hình thức bên ngoài cốt để người ta biết đến, bây giờ còn là quảng cáo nữa, làm như thế không khác gì những kẻ lừa gạt người khác.
Còn Đức Giêsu, dạy các ông: "Khi làm việc lành phúc đức, các con hãy làm vì lòng yêu mến. Để yêu mến các con siêng năng cầu nguyện, ăn chay, và bố thí". Chắc chắn ngày sau hết các con sẽ được trả công: “Đây là con yêu dấu của Cha. Cha hài lòng về con”.
Cảm nhận tin mừng: Chúng con quyết sống tinh thần của ngày sám hối, chúng con “Xé tâm hồn chứ không xé áo". Hôm nay chúng con xức tro trên đầu, điều đó không quan trọng bằng xức tro trong tâm hồn, cho tâm hồn xót xa đau đớn vì tội lỗi.
Lạy Chúa. Chúa không muốn chúng con phải chết trong tội, nhưng muốn chúng con được ơn hối cải và được cứu sống, xin ban thêm sức mạnh cho chúng con, để mùa Chay năm nay, chúng con thực sự biết xức tro vào tâm hồn, biết xé tâm hồn trong đau đớn vì tội lỗi. Amen.

26-02 Thánh Paula Saint Joseph Calasanz (1799-1889)

Paula Montal Fornes sinh ngày 11 tháng 10 năm 1799 tại một làng nhỏ miền biển Arenys de Mar gần Barcelona, Tây Ban Nha. Sinh trưởng trong một gia đình đông anh em và đạo đức, con gái của ông bà Ramon và Vincenta Fornes Montal. Cha mất sớm khi Paula lên 10 tuổi. Lớn lên Paula phải làm thợ may và dệt đăng-ren để phụ giúp mẹ nuôi dưởng anh chị em trong gia đình. Ngoài ra còn giúp đở các đứa trẻ khác trong giáo xứ.
Năm 30 tuổi, Paula tuyên hứa dâng mình cho Chúa. Paula cùng với bạn là Inez Busquets giúp mở một trường học tại Figueras (Gerona – một thành phố biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha) để giáo dục cũng như hướng dẩn về tinh thần cho các thiếu nữ. Việc mở trường rất có kết quả, nên các chị mở thêm hai trường nữa tại Arenys de Mar năm 1862 và một tại Sabadell do sự giúp đỡ của các cha Piarist Fathers of Mataro năm 1849.
Để hoạt động điều hành các trường nói trên, chị Paula thành lập tu hội “Nữ tử của Đức Mẹ” (Daughters of Mary – Pious School Sisters) vào ngày 02 tháng 2 năm 1847 và chị Paula lấy tên là Sơ “Paula của thánh Giuse ở Calasanz”. Tu hội Nữ tử của Đức Mẹ được sự phê chuẩn của Chân Phước Giáo Hoàng Pius IX năm 1860 và sơ Paula phục vụ trong cương vị mẹ bề trên. Tu hội Nữ tử của Đức Mẹ ngày nay phát triễn hơn 800 nữ tu điều khiển 112 trường với 30,000 học sinh trong 19 quốc gia trên thế giới .
Năm 1859, mẹ mở thêm một trường ở vùng quê nghèo dưới chân đồi tu viện Đức Bà Montserrat, Barcelona dành cho các thiếu nữ trên 30 tuổi ở Olesa. Mẹ Paula qua đời ngày 26 tháng 2 năm 1889 tại Olesa de Montserrat.
Hồ sơ xin phong Chân Phước cho mẹ Paula bắt đầu từ Barcelona ngày 03 tháng 5 năm 1957. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Chân Phước cho mẹ Paula ngày 18 tháng 4 năm 1993 và tám năm sau chính ngài lại nâng mẹ Paula của thánh Giuse ở Calasanz lên hàng hiển thánh ngày 25 tháng 11 năm 2001 liên quan tới phép lạ chữa lành cho Natalia García Mora một bé gái 8 tuổi ở Blanquizal (Columbia) vào tháng 9 năm 1993 do lời cầu bầu của Chân Phước Paula của Thánh Giuse Calasanz.