Thứ Ba, 18 tháng 2, 2020

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 18-2-2020

Filled under:

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 18-2-2020
“Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mc 8,15).
Có ít nhất là 4 tông đồ xuống thuyền cùng với Đức Giêsu, nhưng chỉ có một chiếc bánh, bởi thế lòng các ông áy náy mà rằng; như vậy làm sao mà đủ ăn, đói làm sao?.
Đang khi các ông lo lắng như vậy, Đức Giêsu biết rõ tất cả và Ngài khuyên các ông; đừng như men Pharisêu và men Hêrôđê! vì nhóm này không tin tưởng Đức Giêsu, mà chỉ tin vào thực trạng, vào vật chất. Thêm vào đó, họ còn kiêu ngạo, ghen tỵ, không còn nhạy bén với lương tâm nữa.
Chính các tông đồ cũng không hiểu điều đó, nên Đức Giêsu một lần nữa phải giải thích cho các ông các phép lạ hóa bánh ra nhiều, bấy giờ các ông mới vỡ òa;
Cảm nhận tin mừng. Chúa muốn chúng con hãy khiêm tốn, tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc, nhất là những lúc khó khăn, thử thách. Chúa cũng muốn chúng con có cái nhìn cao hơn, khát khao những điều vĩ đại hơn. Cuộc sống vĩnh cửu mới quan trọng.
Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con phó thác vào bàn tay từ ái của Chúa. Xin giúp chúng con biết sống tốt đạo, đẹp đời để chúng con sống có ý nghĩa hơn. Amen.


Thánh Geltrude Caterina Comensoli (1847-1903)

Geltrude Comensoli sinh ngày 18 tháng 1 năm 1847 tại Bienno, Brescia, nước Ý là con thứ năm trong một gia đình 10 người con của ông bà Carlo và Anna Maria Milesi. Cùng ngày sau khi sinh, được chịu phép thanh tẩy với tên thánh là Caterina.
Khi còn bé, chị đã có lòng mộ mến Thánh thể, và lúc lên 6 tuổi, em đã lén lấy khăn choàng của người mẹ đội lên đứng ở bao lơn cung thánh để rước Mình Thánh Chúa. 13 năm sau đó, chị xin vào tu dòng thánh Angelica Merici, chuyên lo việc giáo dục. Do lòng kính mến Thánh Thể thôi thúc, chị đã lập hội dòng “Thờ lạy Thánh Thể” và tuyên khấn đổi tên là nữ tu Geltrude của Chúa Thánh Thể ngày 15 tháng 12 năm 1884 ở Bergamo.
Chị qua đời ngày 18 tháng 2 năm 1903 tại Bergamo, nước Ý và được mai táng tại nghĩa trang Bergamo. Thánh tích được chuyển về nhà mẹ của hội dòng và an nghỉ trong nguyện đường kế cận nơi tôn thờ Thánh Thể ngày 09 tháng 8 năm 1926.
Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII đã công nhận các nhân đức anh hùng cao độ của Đấng Đáng Kính Geltrude Comensoli ngày 26 tháng 4 năm 1961. Hai mươi tám năm sau, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong Chân Phước cho chị Geltrude Comensoli.
Đức Giáo Hoàng Benedictus XVI công nhận phép lạ do lời chuyển cầu của Chân Phước Geltrude Comensoli ngày 15 tháng 3 năm 2008 và ngài đã nâng nữ tu Geltrude Comensoli lên bậc hiển thánh ngày 26 tháng 4 năm 2009 cùng với 4 vị tân thánh khác.
Trong bài giảng thánh lễ phong thánh, Đức Thánh Cha nói: “… Cách riêng thánh nữ Geltrude nổi bật về sự thờ lạy Thánh Thể, ngay từ khi còn bé; khi lập dòng nữ tì thờ lạy Thánh Thể, chị đã muốn đặt việc thờ lạy Chúa lên trên tất cả mọi hoạt động, nhưng cũng nhờ sự chiêm niệm tình thương của Chúa mà chị đã biết nhìn nhận sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân.”