Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2021

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 15/1/2021.

Filled under:

 



Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 15/1/2021.
Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ (Mc 2, 1-12).
Khi chữa lành cho người bất toại, Đức Giesu không nói "Ta chữa lành cho con", nhưng Ngài nói: "Con đã được tha tội rồi". Phải chăng, Đức Giesu muốn nói rằng; "Bệnh tật không là gì cả, chỉ có tội mới làm cho người ta ra đau khổ.
Thánh Terexa Hài đồng Giesu là một vị thánh mang trong mình rất nhiều bệnh mà các bác sĩ thời bấy giờ không chữa được. Vậy mà thánh nhân không một lời kêu than trách móc, ngược lại còn vui mừng chịu đựng để đền tội mình và cho các bệnh nhân khác.
Ở đây, Đức Giesu đã tỏ mình ra cho các luật sĩ và dân chúng biết rằng: "Con Người có quyền tha tội dưới đất". Để chứng minh; người bệnh đứng dậy vác chõng mà đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa.
Cảm nhận tin mừng. Chúng con có thể đang mang trong mình căn bệnh bại liệt tâm hồn là: khi chúng con khinh thường người khác và rẻ rúng những người nghèo, bệnh tật, ốm đau; khi chúng con có những ánh mắt phân biệt, ghen tỵ; khi chúng con sống xa rời cộng đoàn và vô trách nhiệm; và khi chúng con thờ ơ với Chúa, nguội lạnh với đời sống đạo...
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể Xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục vì sự thờ ơ của chúng con. Amen.