Thứ Ba, 12 tháng 1, 2021

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 12/01/2021

Filled under:

 


Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 12/01/2021
"Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ" (Mc 1, 21).
Caphácnaum là một ngôi làng chài nằm trên bờ bắc của Biển hồ Galilee. Với dân số khoảng 1.500 người. Ngôi làng được nhắc đến nhiều trong các sách Phúc Âm với các câu chuyện liên quan đến Chúa Giêsu. Các cuộc khai quật khảo cổ cho biết từng có hai hội đường Do Thái cổ đại được xây dựng tại đây. Một nhà thờ gần Caphácnaum đang tồn tại, xây bên trên khu nền nhà cổ được cho là nhà của Thánh Phêrô khi xưa.
Tin Mừng kể lại việc Chúa Giêsu giảng dạy tại hội đường Caphacnaum và chữa lành một người bị quỷ ám. Khi nghe lời Người nói, toàn dân cảm thấy nơi Người có một sức mạnh, một sự thật đang bao trùm và họ hoàn toàn tin vào những gì Người nói.
Ma quỷ thì kinh khiếp sự thật, đến nỗi chúng phải kêu lên: "Hỡi Giêsu Nadarét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai: là Ðấng Thánh của Thiên Chúa".
Cảm nhận tin mừng; Ma quỷ vẫn cám dỗ chúng con triền miên. Chúng cố tạo ra ngoại phạm, để chúng con không biết có nó đang quanh quẩn đâu đây. Chúng thường đánh vào yếu điểm của chúng con là ham mê tiền của và tính tự cao tự đại.
Lạy Chúa Giesu Thánh Thể: Xin cho mỗi người chúng con luôn tỉnh thức để nhận ra những mưu chước cám dỗ của ma quỷ để chúng con xa lánh.
Xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng danh Chúa bằng chính cuộc sống của chúng con. Amen.

12 Tháng Giêng

    Thánh Antôn Maria Pucci
    (1819 - 1892)

 

    Eustacchio là người con thứ trong bảy người con của một gia đình nông dân ở Tuscany, không xa với thành phố Florence là bao. Mặc dù ông bố thường dọn lễ cho nhà thờ trong làng, nhưng ông không thích thú cho lắm khi thấy con mình có ý định đi tu. Tuy nhiên, vào năm 18 tuổi, Eustacchio đã gia nhập dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ, và lấy tên là Antôn Maria.

 

    Sau khi được học kinh điển và thần học, ngài được thụ phong linh mục năm 1843. Vào năm 28 tuổi, ngài được bài sai đi coi xứ đầu tiên -- và duy nhất -- ở thành phố Viareggio ven biển. Ngài ở đây trong suốt cuộc đời, tận tụy phục vụ trong 45 năm. Ngài được giáo dân mến mộ đặt cho ngài cái tên dễ mến là "il curatino" (cha sở bé nhỏ). Ngài đặc biệt lưu tâm đến người bệnh, người già và người nghèo, và tận tâm phục vụ họ, nhất là trong hai trận dịch tễ hoành hành ở đây.

 

    Ngài là người biết nhìn xa trông rộng, đã thành lập nhà nuôi trẻ cạnh bờ biển và là người tiên phong của Tổ Chức Thời Thơ Ấu Thánh Thiện ở Ý. Từ 1883 đến 1890, ngài còn là bề trên tỉnh dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ ở Tuscan.

 

    Khi ngài từ trần ngày 12-1-1892 ở Viareggio, toàn thể thành phố đã thương tiếc ngài. Ngài được phong thánh năm 1962 trong khoá họp đầu tiên của Công Ðồng Vatican II.