Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 09/01/2021.

Filled under:


Phút cảm nhận Tin Mừng ngày 09/01/2021.
Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại" (Ga 3, 30).
Ông từ chuyên lo đóng mở cửa nhà thờ, quét dọn bàn thờ cùng nhiều việc liên quan khác, vì thế ông luôn có mặt ở nhà thờ lúc sáng sớm hay chiều tối. Thấy ông! nhiều khách phương xa nhầm tưởng ông là cha xứ, nên đến xin lễ. Ông chối ngay và mời khách đến gặp cha xứ.
Gioan khi đi dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, ông bị mọi người nhầm tưởng ông chính là đấng cứu thế vì ông đã làm phép rửa cho họ. Để minh chứng cho mình, ông đã nhiều lần lên tiếng: "Tôi chỉ là tiếng hô trong hoang địa. Lần khác: "Tôi không xứng đáng cởi dây dép cho Người". "Tôi rửa anh em trong nước, nhưng Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!". Và hôm nay: “Người phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại”
Cảm nhận tin mừng. Theo gương thánh Gioan, chúng con phải trở nên tiếng hô cho thế giới hôm nay. Chúng con phải tập sống quảng đại, biết cảm thông, yêu thương và tha thứ, bao dung và nhân hậu. Phải nhỏ lại cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo, tự phụ, khoe khoang...
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết noi theo gương thánh Gioan, luôn phục vụ chứ không phải để được người khác phục vụ. Xin cho chúng con ý thức mình nhỏ bé để được Chúa lớn lên trong chúng con. Amen.

9 Tháng Giêng
Thánh Julian và Thánh Basilissa

 

Thánh Julian và Basilissa là hai vợ chồng. Họ sống trong đầu thế kỷ thứ tư. Vì lòng yêu mến Thiên Chúa, họ trở thành các anh hùng khi biến nhà của mình trở thành bệnh viện để chăm sóc người nghèo, người đau yếu cô đơn.

 

Thánh Julian chăm sóc các ông còn Thánh Basilissa chăm sóc các bà. Hai vợ chồng nhìn thấy Chúa Giêsu trong những người họ phục vụ. Và họ thi hành công việc này không vì tiền bạc hay bất cứ phần thưởng nào khác.

 

Chúng ta không biết nhiều về cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng này. Tuy nhiên, chúng ta biết Thánh Basilissa từ trần sau khi bị tra tấn vì sự bách hại đức tin. Thánh Julian sống lâu hơn. Ngài tiếp tục công việc phục vụ tha nhân. Sau này, Thánh Julian cũng chết tử vì đạo.

 

Thánh Basilissa và Julian đã dành trọn cuộc đời để giúp đỡ người khác và phục vụ Thiên Chúa. Họ đã vun trồng hạt giống đức tin bằng một đời sống thánh thiện. Họ đã tưới bón hạt giống đức tin ấy để nó lớn lên bằng chính máu đào của mình đã đổ ra vì Ðức Giêsu Kitô.

 

Noi gương hai thánh, chúng ta cũng tử đạo hàng ngày khi cố gắng hy sinh các tiện ích của đời sống vật chất mà giúp đỡ người kém may mắn hơn chúng ta.